Mẹ bán ba tạ thóc đưa con khuyết tật đi thi

TP - Gần đến ngày đưa con đi thi đại học, vợ chồng chị Đàm Thị Tuyết, anh Nguyễn Văn Toán (Chương Mỹ, Hà Nội) phải bán ba tạ thóc lấy 2,1 triệu đồng, vay thêm một triệu đồng để có tiền đưa con đi dự thi. Con chị, em Nguyễn Văn Thắng, bị khuyết một chân.
Thí sinh Nguyễn Văn Thắng

Gia đình chị Tuyết có năm miệng ăn nhưng chỉ trông vào hơn mẫu ruộng, mỗi năm hai vụ lúa. Năm Thắng học cấp ba (Trường THPT Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội), nhà cách trường 6 km. Để tiện đưa con đi học, anh Toán làm thêm nghề chạy xe ôm. Thắng học xong, anh chị quay về làm ruộng. Gần đến ngày con đi thi, trong nhà không còn tiền nên anh chị phải bán đi ba tạ thóc và vay thêm của người em gái một triệu đồng làm lộ phí.

Hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng anh chị vẫn dốc lòng để thực hiện mong ước của cậu con trai cả. “Tôi nhiều lần khóc xin lỗi con vì sinh ra con không được như chúng bạn. Dù phải vay mượn, khó khăn đến mấy vợ chồng tôi cũng hết lòng để cháu được học hành tử tế”, chị Tuyết kể.

Thí sinh Nguyễn Văn Thắng

Thắng bị khuyết tật bẩm sinh. Em có thể tự di chuyển bằng nạng nhưng hầu hết các sinh hoạt phải có người giúp. 15 năm liền, ông ngoại và bố mẹ phải thay nhau chở em đến trường. Nhiều hôm bố chạy xe ôm, bận khách nên 7-8h tối mới đón Thắng. Những lần như thế Thắng òa khóc vì tưởng bố quên. “Có lần anh nhà tôi phải chở cả khách đến đón Thắng để con thấy bố bận khách thật chứ không phải quên con”, chị Tuyết kể.

Bà mẹ 38 tuổi rưng rưng nói thêm, hồi nhỏ đi học, mỗi lần bị bạn bè bắt nạt, trêu đùa, Thắng thường khóc lóc về nhà kể mẹ nghe nhưng càng ngày em càng ít kể vì không muốn mẹ buồn.

Những năm cấp một, Thắng luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi. Lên cấp hai, cấp ba, lực học của Thắng bị giảm nhưng em vẫn đỗ vào trường cấp ba công lập của huyện với điểm số cao. Do điều kiện di chuyển khó khăn, Thắng cũng không có cơ hội học thêm như bạn bè mà chỉ tự học ở nhà. Năm nay, Thắng thi khối C vào Khoa báo chí đa phương tiện của Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Tối ngày trước khi làm thủ tục dự thi, em vẫn thức đến 2h sáng để ôn bài.