Huế mưa trắng trời, người dân ‘oằn mình’ chống lũ

TPO - Huế bước qua ngày thứ tư chịu lũ lụt khắc nghiệt. Người dân căng sức bảo vệ cầu cống đi lại, giải cứu thành quả lao động lên những nơi cao có thể. Sáng 11/10, lũ tại Huế vẫn dâng rất cao.
Chuồng lợn được đưa đến nơi cao nhất có thể trong nhà.

Hầu hết các phường tại TP Huế đều bị ngập lụt, đi lại bị chia cắt, điện sinh hoạt đã bị cúp từ những ngày trước, cuộc sống đảo lộn.

Giữa mưa lũ lớn, rút xuống rồi lại dâng rất cao so với mức nước ban đầu, người dân đang tìm mọi cách để bảo vệ thành quả chắt chiu lâu ngày của mình, tránh để "Hà Bá" cướp đi.

Những chuồng lợn dã chiến được người dân TP Huế dựng lên trong nhà. Bàn ghế tiếp khách hàng ngày giờ là nơi dành chỗ cho gà vịt trú tránh lũ dữ. Giường, phòng ngủ được kê cao làm kho chứa thóc lúa tạm thời giữa lúc nước lũ dâng cao...

Không chỉ căng sức bảo vệ thành quả lao động của từng gia đình, người dân còn bất chấp hiểm nguy đi "giải cứu" cầu đường do bị cây cối theo lũ về tấp vào dày đặc tạo nên một con đập có thể bị nước lớn kéo sập  bất cứ lúc nào.

Dưới đây là những hình ảnh người dân TP bước qua ngày thứ tư căng mình chống chọi với lũ lớn: 

 Phòng khách thành "chuồng gà", nơi tập kết thóc lúa tạm thời.
Hiên nhà chìm trong lũ.
Phòng ngủ thành kho thóc chạy lũ
Cổng làng chơ vơ giữa mưa lũ.
Thóc lúa, lương thực được chứa tạm trong phòng khách
 Đồ đạc chạy lũ.
Mưa như trút xuống ngôi nhà ngập lũ.
Bếp lửa bên dòng lũ.
Những giàn hoa màu sụp đổ vì lũ.
Nhà ngập thành nỗi ám ảnh giữa mưa lũ ở Huế.
Nỗ lực giải cứu cây cầu bị rác cuốn vào thành con đập dễ vỡ.
Lũ bao vây một khu đô thị mới tại Huế.
Cây trồng ngập tới ngọn.
Xe máy được đưa tới nơi cao nhất trong một ngôi nhà nhưng khó thoát ngập.
Lũ ào ạt qua một cây cầu.
Trong nhà nơi đâu cũng là nước.