Họa và vui

TP - Sự lo ngại về đám đông ở lễ hội năm nay càng gia tăng sau bài học từ cây cầu Koh Pich ở Campuchia. Thế nhưng, người ta vẫn ùn ùn đổ về phủ, đình, đền, chùa gây cảnh tắc nghẽn chen chúc. Chưa xảy ra thảm họa nhưng tệ nạn thì cơ man.

Tận mùng 7 mùng 8 Tết mà phủ Tây Hồ vẫn nườm nượp người đứng chờ cách cổng vào 2 cây số! Chùa Hương cũng không kém. Chợ Viềng thì kinh khủng với nạn bế trẻ con, giả tàn tật để ăn mày.

Lo nhất là lễ khai ấn đền Trần - Nam Định vào giờ Tý ngày rằm tháng Giêng sắp tới. Vốn dĩ đã to, đã đông người, năm nay lễ còn mang vẻ khuếch trương hơn: dự kiến tổ chức truyền hình ảnh nghi lễ rước ấn, dâng hương, khai ấn ở trong đền ra 6 màn hình lớn đặt trước đền Trần và sân đền Cố Trạch, đền Trùng Hoa. Một cuộc họp báo cũng được tiến hành để lễ hội được báo chí quảng bá rộng hơn - điều hiếm có từ trước đến nay ở đền Trần.

Thực tế, những năm gần đây ngày càng có nhiều khách ngạt thở, ngất xỉu và bị móc túi ở lễ khai ấn đền Trần. Nếu sự khuếch trương, quảng bá được làm tốt như mong muốn của TP Nam Định, điều gì sẽ xảy ra? Có thể lúc đó, khách sẽ đông gấp đôi gấp ba. Người chờ đến giờ cướp ấn cũng có thể gấp dăm gấp bảy lần năm trước. Trong khi đó, nhà tổ chức không hề có cam kết cụ thể nào về việc giữ an toàn thoải mái cho khách hành hương. Ám ảnh thảm họa cầu Koh Pich.

Tuy nhiên, tháng Giêng là tháng ăn chơi, khách chắc sẽ đến đông. Nhưng đến nhà lại có thể bị móc túi, bị quấy rối tình dục, bị giẫm đạp, ngất xỉu, rồi có khi phải nhận những dòng chữ giả lẫn vào, thì thực là không ổn.

Lễ khai ấn nói riêng, lễ hội nói chung mà dịch vụ và sự an toàn không được đảm bảo thì cái họa ẩn ngay cạnh cái vui.

Theo Báo giấy