Hoa khôi Hà Nội thơ mộng bên trường xưa

Hoa khôi Sinh viên Hà Nội Nguyễn Nhật Lệ trở về trường xưa  (Chu Văn An - Hà Nội) ôn lại kỷ niệm tuổi học trò hồn nhiên.

Nguyễn Nhật Lệ sinh năm 1995 (Hà Nội). Cô hiện là sinh viên khoa Truyền thông Quốc tế và Văn hóa Đối ngoại (Học viện Ngoại giao)

Nhân dịp tháng 11 - tháng tri ân thầy cô giáo, Nhật Lệ đã trở về trường cũ (Chu Văn An -Hà Nội) để tìm lại những khoảnh khắc đáng yêu tuổi học trò.

Nhật Lệ chia sẻ, Trường Chu Văn An là nơi đã truyền lửa nhiệt huyết cho cô, đã mang đến cho cô những người bạn tuyệt vời cho tới tận bây giờ.

Và điều cô cảm thấy vui nhất là vẫn được thầy cô nhớ đến, đón cô về thăm như người con đi xa về thăm nhà.

Những hành lang, góc sân trường từng lưu giữ những kỷ niệm đẹp tuổi học trò.

Hoa khôi Hà Nội chọn chiếc áo dài cốm nền nã về thăm trường.

Nữ sinh Ngoại giao rất tự hào khi được trưởng thành từ ngôi trường có bề dày thành tích.

Hành lang lớp học - nơi Nhật Lệ đã từng đứng tán gẫu cùng bạn bè trong những giờ ra chơi.

Hoa khôi Hà Nội dịu ngọt bên bó cúc họa mi.

Và nổi bật dưới ánh nắng dịu ngọt mùa đông.

Những cảm xúc ùa về khi được trở lại mái trường xưa yêu dấu.

Theo Hồng Phú

Theo Khám Phá