Hàng trăm thanh niên tranh cướp quả phết may mắn

Để có được quả phết Hiền Quan may mắn trong cả năm, hàng trăm trai tráng đã hò hét, tranh giành làm náo loạn cả một khúc sông Thao.

14h30 ngày 3/3 (13/1 âm lịch), lễ hội cướp phết Hiền Quan 2015 chính thức diễn ra. Lễ hội được tổ chức để tưởng nhớ và tôn vinh công lao của nữ tướng Thiều Hoa công chúa - Đức Thánh Mẫu Đại Vương, người giúp Hai Bà Trưng đánh giặc cứu nước.

Hàng nghìn người đứng kín bãi bồi bên bờ sông Thao thuộc xã Hiền Quan (Tam Nông, Phú Thọ) để đón xem lễ hội.

Hội cướp phết cầu may bắt nguồn từ tích xưa, với những quả phết được vua Hùng ban cho. Nếu ai tìm và giành được những quả phết chôn dưới đất thì sẽ may mắn trong cả năm.

Người chủ tế rước phết ra lò chôn, trước đó ông được bảo vệ bởi nhiều vòng trai tráng khoẻ mạnh để không ai sờ được vào trước.

Ngay sau khi phết được thả chôn xuống lò, hàng trăm thanh niên đã chờ sẵn xông vào tranh nhau. Cảnh hò reo sôi động cả một khúc sông.

Phết chính hội có 6 quả (3 quả lớn là Phết, 3 quả nhỏ là Chúi) được làm bằng gỗ mít, sơn son thếp vàng và được thờ trong đền suốt một năm.

Thanh niên các thôn xóm đã có sự chuẩn bị trước, phối hợp với nhau, gồng gánh để cùng xông vào cướp.

Cảnh trèo đầu cưỡi cổ nhau để nhảy vào chính giữa đám đông xảy ra liên tục.

Hàng trăm trai tráng mạnh bu kín thành vòng tròn giành giật "may mắn" của năm.

Người nào nắm được phết trong tay cũng khó lòng giữ được lâu bởi hành trăm cánh tay lao vào tranh cướp.

Một người giữ phết lâu mệt lả không chịu được và ném ra xa, đám đông lại hò reo đuổi bắt cho bằng được.

Thanh niên cướp được phết, vùng tháo chạy khỏi đám đông đang hò hét đuổi theo phía sau.

Tuy nhiên, để thoát khỏi đám đông, mang được phết về đích, chặng đường rất gian nan.

Sau khi được sự hỗ trợ của đồng đội, anh Thành (thường được gọi là Thành "Voi", người xã Vực Trường) đã mang được phết ra khỏi mốc sào tre của bãi hội, mang may mắn về nhà.

Những người thua cuộc đứng như trời trồng nhìn thanh niên thắng cuộc rời bãi hội.

16h30, hội cướp phết kết thúc. Hàng chục người mệt phờ sau trận chiến dai dẳng, nằm la liệt, chờ mùa hội sang năm.

Theo Theo Zing