Hà Tĩnh: Lộc biển đầu năm

TPO - Những ngày đầu năm 2014, hàng trăm tàu đánh bắt hải sản của ngư dân các huyện ven biển Hà Tĩnh cập cảng đầy ắp cá, mực. Ngư dân gọi đây là “lộc” biển.

Tại cảng cá Thạch Kim, huyện Lộc Hà những ngày đầu năm mới Giáp Ngọ nhộn nhịp những tàu đánh cá của ngư dân vừa cập cảng.

Ngư dân Nguyễn Văn Bích, cho biết, thời tiết những ngày đầu năm ấm áp, bà con ra khơi từ ngày mùng 2 Tết.

Hàng ngày các thuyền ra khơi từ lúc 4h chiều và cập cảng vào khoảng 7h sáng hôm sau. Sau khoảng vài giờ trên biển, mỗi tàu thu hoạch được từ 3-4 tấn cá trích, cá đù, cá đục…

Giá bán cá tại cảng là 7.000 đồng/kg đến 45 nghìn đồng/kg. Bình quân mỗi tàu thu nhập mỗi buổi đi biển từ 3 đến 25 triệu đồng/ngày.

“Thường năm mới đi biển lấy ngày, lấy lộc. Năm nay thuyền tôi xuất bến vài giờ đồng hồ đã đánh bắt được khoảng hơn 4 tấn cá, tương đương hơn 25 triệu đồng” ngư dân Phan Tiến Cường nói.

Tại huyện Nghi Xuân, các xã ven biển như Cương Gián, Xuân Liên, Xuân Hội…những ngày đầu năm các thuyền cá chở đầy ắp cá đua nhau cập cảng.

Tại cảng cá Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên, tàu đánh bắt hải sản xa bờ của ngư dân đi đánh bắt hải sản những ngày sau Tết Giáp Ngọ cũng cập bến, mang đầy ắp “lộc của biển” về đất liền.

Khi thuyền cập cảng, những người dân cười nói vui vẻ đón nhận những thùng cá chuyển lên bờ. Chị Nguyễn Thị Hường, buôn cá về bán ở chợ Hội ,huyện Cẩm Xuyên, cho biết: “Đầu năm, như dân được mùa nên giá cá cũng được mua với giá rẻ hơn. Cá đù to đẹp được mua với giá 35 nghìn đồng/kg và bán ra với giá khoảng 40 nghìn đồng/kg”.

Theo những người dân ven biền, sau chuyến ra khơi đầu năm Giáp Ngọ thu được khá nhiều “lộc” của biển, bà con ngư dân các vùng ven biển Hà Tĩnh đang chuẩn bị nguyên liệu, nhu yếu phẩm để tiếp tục ra khơi, bám biển đánh bắt hải sản.

“Lộc” biển về với người dân trên cảng cá Thạch Kim (huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh)

“Lộc” biển về với người dân trên cảng cá Thạch Kim (huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh)

Người dân chuyền tay nhau chuyển cá lên bờ

Hứa hẹn một mùa bội thu

 

Người buôn cá cẩn thận chọn lựa những con cá đẹp

 
 
 

Bà Lành vui vẻ khi chuẩn bị có cá lên chợ bán