Hà Nội: Ngỡ ngàng phố vắng, gió hun hút đêm... Giao thừa

TPO - Tối 31/12, những phố phường ở khu vực trung tâm thành phố vắng vẻ bất ngờ. Không còn cảnh người dân đổ dồn về Hồ Gươm hay khu phố cổ để vui chơi đón Giao thừa như mọi năm.

Ghi nhận của PV, khu vực Hồ Gươm vắng vẻ đến lạ thường trong đêm giao thừa.

Trước diễn biến phức tạp của COVID-19, nhiều quận ở Hà Nội trở thành "vùng cam" nên các hoạt động vui chơi, giải trí đều hạn chế.

Tâm lý của người dân ngại ra đường do lo dịch COVID-19 nên các khu vực trung tâm của thành phố khá vắng vẻ trong đêm cuối cùng của năm 2021.

Khu vực quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục tối 31/12 như ngày thường dù chỉ còn vài tiếng nữa sẽ bước sang năm 2022.

Khu vực bãi xe trông xe trống trải.

Khu vực Nhà hát Lớn cũng vắng bóng người qua. Khi chưa có dịch, đây là khu vực thu hút khá nhiều người tới vui chơi vào đêm giao thừa với những lễ hội đón năm mới.

Khu vực Hồ Gươm vắng vẻ.

Khu vực vườn hoa tượng đài Lý Thái Tổ không một bóng người.

Thông điệp trên các barie được đặt xung quanh Hồ Gươm.

Phố Tràng Tiền đường thông hè thoáng.

Vỉa hè phố Hàng Bài trống vắng.

Không dễ phân biệt giữa người đi đón giao thừa với người đi tập thể dục buổi tối ở Hồ Gươm.

Khu vực phố cổ tối đèn.

Phố Tạ Hiện đóng cửa then cài.

Lác đác vài hàng quán cố mở bán theo hình thức đem về.

Phố cổ không khác gì ngày thường.

Do ảnh hưởng của COVID-19 nên tại Thủ đô không tổ chức các hoạt động đón năm mới 2022 ngoài trời.

Không tổ chức bắn pháo hoa. Không tổ chức các hoạt động văn nghệ ngoài trời và chương trình đếm ngược (countdown) chào năm mới. Hồ Gươm đêm Giao thừa cũng giống như bao đêm khác trong thời điểm dịch diễn biến phức tạp.

Lực lượng chức năng đóng chốt tại ngã tư phố Hai Bà Trưng giao Hồ Gươm để nhắc nhở người dân đảm bảo công tác phòng, chống dịch.

Anh Tuấn, bán bóng dạo nhiều năm tại khu vực Hồ Gươm chia sẻ: "Năm nay vắng quá. Cả tối tôi vẫn chưa bán được quả nào".

Nhà thờ lớn Hà Nội cũng chỉ lác đác một vài người đến chụp ảnh cùng các tiểu cảnh.