Giọt nước nghĩa tình giữa mùa hạn mặn

TPO - Trong lúc khắp nơi đang quay quắt với hạn mặn, một cụ già ở quê hương xứ dừa Bến Tre chia sẻ những giọt nước quý giá để giúp người dân vượt qua khó khăn.

Người dân đến chở nước 

Hằng ngày, từ 3 giờ sáng đến chiều tối có gần cả trăm người mang can đến chở nước miễn phí từ gia đình bà Nguyễn Thị Huởn, 79 tuổi ở ấp Phú Thành, xã Phú Hưng, TP Bến Tre (Bến Tre). Việc này bà duy trì từ trước tết đến nay, khắp nơi người dân mang can đến chờ đến lượt để chở nước miễn phí về nhà sinh hoạt.

Chia sẻ những giọt nước nghĩa tình 
   Người dân chở nước 

20 năm trước gia đình bà đào giếng nước để sử dụng, trong khi đó xung quanh cũng có nhiều người đào giếng nhưng chỉ có giếng nhà bà đào trúng mạch ngầm nên nước ngọt quanh năm, lại không phèn mặn. Gia đình sử dụng không hết nên bà chia sẻ miễn phí cho mọi người. Đặc biệt là đợt hạn mặn năm 2016 bà cũng chia sẻ miễn phí cho người dân và năm nay cũng thế. Bà Huởn chia sẻ: "Nhờ trời cho gia đình nguồn nước ngọt nên chia sẻ cho nhiều người cùng sử dụng để bớt khó khăn trong lúc hạn mặn". 

Bà Nguyễn Thị Huởn
   Hiện nay nước sông và nước máy cung cấp cho dân trên địa bàn tỉnh Bến Tre đều mặn nên những giọt nước từ gia đình bà Huởn vô cùng quý giá. Giữa trưa nắng, bà Đàm Thị Ngọc Tuyết ở xã Hữu Định (Châu Thành) đạp xe đi bán rau ở chợ trên đường về ghé chở vài can nước ngọt để dành uống. Bà Tuyết cho biết, nhà ở gần sông, nước giờ mặn đắng, nếu mua nước khối đắt đỏ, trong khi bán rau ngày kiếm vài chục nghìn đồng, đủ ăn gạo nên có nước miễn phí cũng đỡ rất nhiều.     
Bà Đàm Thị Ngọc Tuyết chở nước 
Người dân đến chở nước 

Cùng đến chở nước, ông Nguyễn Văn Định ở xã Phú Hưng bộc bạch: "Giữa mùa khô hạn, nước khan hiếm nên những giọt nước ngọt lúc này vô cùng quý giá. Người dân nghèo vô cùng cảm kích tấm lòng của bà".

Xe chở nước trên đường 
 
Người dân đến chở nước miễn phí 
Những giọt nước nghĩa tình giữa mùa hạn mặn. ẢNH: HÒA HỘI