Cây cầu nằm trên đường trục chính chạy vòng quanh đảo qua Bãi Trường với hàng ngàn du khách qua lại mỗi ngày. Trong khi xây dựng cầu mới (nhiều năm chưa xong), đơn vị thi công làm cầu tạm kế bên nhưng không đảm bảo an toàn. Những cây đà ngang lót dưới mặt cầu quá thưa, nhiều cây bị mục; mặt trên cầu lót sơ sài, nhiều chỗ trống nguy hiểm. Nhiều du khách không dám ngồi trên xe khi qua cây cầu này (ảnh trên.)
Sáng 11-4, một số du khách phải phụ giúp công nhân để lót lại mặt cầu. Tuy nhiên nhiều người vẫn thót tim mỗi khi xe chở khách chạy qua (ảnh dưới).
Theo Báo giấy