Du khách đổ về 'thủ phủ sầu riêng' xe nối đuôi dài cả cây số, khách thoải mái ăn tại vườn

TPO - Ngày đầu kỳ lễ Quốc khánh, hàng trăm du khách nối đuôi nhau về thủ phủ sầu riêng tham dự lễ hội khiến quốc lộ ken đặc.

Sáng 1/9, dòng người từ khắp nơi xuôi theo Quốc lộ 26 (đoạn qua huyện Krông Pắc, Đắk Lắk) để hòa mình vào Lễ hội sầu riêng Krông Pắc lần thứ I năm 2022 do UBND huyện này tổ chức. Khắp các cung đường, ôtô, xe máy… đủ biển số các tỉnh thành trong cả nước đổ về đây. Từ TP.Buôn Ma Thuột về trung tâm huyện Krông Pắc hơn 30 cây số nhưng nhiều phương tiện phải di chuyển gần 2 giờ đồng hồ.

Dòng người đổ về trung tâm lễ hội sầu riêng Krông Pắc

Anh Phan Anh Tuấn (TP.Buôn Ma Thuột) cho hay, phải mất 2 giờ di chuyển mới tới được trung tâm tổ chức lễ hội. Đường đông đúc xe, có lúc bị ùn tắc, phải nhích từng tý một để đi. Dù mệt nhưng anh cũng vui vì du khách khắp nơi không ngại đường xa, đến với lễ hội sầu riêng ở Đắk Lắk. Để phục vụ chu đáo, Ban tổ chức bố trí nhiều tổ tiếp đón, hướng dẫn.

Trong ngày đầu Lễ hội Sầu riêng Krông Pắc, Ban tổ chức triển khai nhiều hoạt động hấp dẫn đặc sắc như: Bay khinh khí cầu, liên hoan hát dân ca và tấu nhạc cụ dân tộc; ngày hội văn hoá các dân tộc…

Đặc biệt, lễ hội còn quy tụ 200 gian hàng của các doanh nghiệp, HTX và nông dân của các địa phương trong huyện và một số địa phương trong tỉnh. Các gian hàng trưng bày đủ loại sản phẩm trái cây, nông sản đặc trưng của huyện Krông Pắc và một số địa phương vùng đất đỏ bazan. Trong đó, loại trái cây được du khách thích thú nhất là sầu riêng- “vua các loại trái cây” và cũng là sản phẩm chính của lễ hội.

Một gian hàng sầu riêng

Lễ hội sầu riêng Krông Pắc diễn ra từ ngày 1-3/9 với nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm nâng tầm loại quả vừa được xuất khẩu chính ngạch sang thị trường tỷ dân-Trung Quốc. Ban tổ chức kỳ vọng lễ hội lần này sẽ kết nối, quảng bá được thương hiệu sầu riêng của địa phương, kết nối giao thương, đưa hương vị sầu riêng chinh phục thêm nhiều thị trường mới...

Du khách đổ về lễ hội

Du khách tham quan gian hàng trưng bày sầu riêng

Du khách hào hứng mua sầu riêng, bóc ngay tại chỗ

"Tháp sầu riêng" cho du khách chụp ảnh lưu niệm

Nhiều đặc sản trái cây vùng đất đỏ bazan

Du khách được thưởng thức cà phê

...và tham khảo các loại thuốc chăm sóc sầu riêng

Người dân tham quan gian hàng bán cây giống

Du khách về tham gia lễ hội sầu riêng Krông Pắc

Du khách hào hứng thưởng thức đại tiệc sầu riêng tại vườn

Nếu ai là "tín đồ" của sầu riêng chắc hẳn không thể bỏ qua Lễ hội sầu riêng Krông Pắc lần thứ nhất vừa khai hội. Du khách được ăn thoả thích những múi sầu riêng được bóc tách thơm ngon này.

Từ ngày 1-3/9, tại huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) diễn ra lễ hội sầu riêng với nhiều hoạt động. Trong đó, hoạt động được trông chờ nhất là tham quan, thưởng thức sầu riêng ngay tại vườn...Nếu ai đã là một “tín đồ” của sầu riêng, chắc hẳn sẽ không bỏ qua cơ hội thưởng thức sầu riêng ngon tại vườn.

Sáng ngày 1/9, ngày đầu tiên trong dịp nghỉ lễ Quốc Khánh 2/9, lượt khách tham quan, trải nghiệm vườn sầu riêng đã tăng cao so với dự kiến. Theo ban tổ chức, có khoảng 1.000 lượt khách đến tham quan trải nghiệm.

Du khách đến tham quan vườn sầu riêng đa dạng giống như sầu Dona, Ri6…đang đến mùa thu hoạch. Đặc biệt du khách sẽ được thưởng thức sầu riêng miễn phí tại vườn.

Sau khi tham quan vườn sầu riêng, du khách sẽ được thưởng thức những múi sầu thơm ngon do chính những nhà nông, đoàn viên thanh niên bóc tách tại vườn

“Lễ hội sầu riêng Krông Pắc diễn ra trong dịp nghỉ lễ Quốc Khánh 2/9 nên tôi tranh thủ đưa gia đình đi du lịch ở Đắk Lắk luôn. Đây là lần đầu tiên, tôi được thưởng thức sầu riêng tại vườn, không khí mát mẻ, cảm giác rất tuyệt vời”, ông Nguyễn Thiên Phương (65 tuổi, TP.Quy Nhơn, Bình Định) cho biết.

Dịp này, nhiều trường cũng tổ chức cho học sinh tham quan, thưởng thức sầu riêng tại vườn

Em Nguyễn Thị Hạnh (học sinh trường THCS Hoà An, xã Hoà An, huyện Krông Pắk) và các bạn cùng lớp được thầy, cô dẫn đến tham quan, trải nghiệm. Theo Hạnh, qua hoạt động này, em được mở mang đầu óc, biết nhiều hơn về kỹ thuật trồng trọt, chăm sóc cây sầu riêng của các bác nông dân.

Cô giáo và học sinh cùng nhau thưởng thức sầu riêng tại vườn

Các em học sinh thích thú ăn sầu riêng

“Tôi cảm thấy rất thích thú cảm giác được ăn sầu riêng dưới tán cây. Sầu Krông Pắc rất ngon, có mùi hương rất mạnh, bùi bùi ngọt ngọt”, chị Lê Thị Hoa (huyện Cư M’gar) cho biết.

Bạn Nguyễn Thị Hằng (TP.Buôn Ma Thuột) sau khi thưởng thức sầu riêng tại vườn, đã mua thêm sầu bóc tách đem về nhà cho người thân thưởng thức.

Nhiều đoàn công tác đến từ các huyện khác trên địa bàn tỉnh cũng đến tham quan vườn kiểu mẫu để học hỏi kinh nghiệm chăm sóc của chủ vườn, cùng nhau chia sẻ những kỹ thuật trong canh tác sầu riêng