Đón nhận quà của báo Tiền Phong, bệnh nhi mong 'sớm khỏi bệnh để về nhà khoe quà với các bạn'

TPO - Đến chương trình vui Tết Trung thu sớm ngay tại sân bệnh viện, bé T.M., với nụ cười rạng rỡ, hồn nhiên nói: “Hôm nay con rất vui vì được nhận quà. Con còn được tham gia trò chơi nữa, con thích lắm! Con chỉ mong sớm khỏi bệnh để về nhà và khoe những món quà này với các bạn”.

Nhân dịp Tết Trung Thu, chiều 10/9, Báo Tiền Phong phối hợp cùng Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM tổ chức chương trình “Vui Tết Trung thu cùng bệnh nhi”, mang lại niềm vui và sự quan tâm với các em thiếu nhi đang điều trị tại đây.

Chia sẻ đầu chương trình, nhà báo Trần Ngọc Lâm – Phó trưởng Cơ quan đại diện báo Tiền Phong tại TPHCM gửi lời chúc Tết Trung thu đến các em nhỏ, hy vọng các em sớm bình phục để trở về với cuộc sống học tập thường nhật đang dang dở, cùng vui mùa lễ bên gia đình. Đồng thời, gửi lời cám ơn đến các đơn vị đồng hành đã cùng báo Tiền Phong mang đến một cái Tết Trung thu ý nghĩa, ấm áp dành tặng các bạn nhỏ.

Nhà báo Trần Ngọc Lâm chúc mừng ngày Tết Trung thu đến các bạn nhỏ. Ảnh: Ngô Tùng

Đại diện báo Tiền Phong trao các phần quà Trung thu đến các em nhỏ.

Bà Phó Nguyễn Tuyết Phương (bìa phải) - đại diện đơn vị đồng hành cùng gửi tặng các phần học bổng đến các em nhỏ.

Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao tặng 300 phần quà và 10 suất học bổng (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng) cho các em thiếu nhi đang điều trị nội trú tại bệnh viện. Những món quà là nguồn động viên tinh thần, tiếp thêm hy vọng cho các em vượt qua bệnh tật để tiếp tục học tập và vui chơi như các bạn đồng trang lứa.

Tổng kinh phí thực hiện chương trình gần 50 triệu đồng.

Háo hức đến sớm tham gia chương trình, chị L., mẹ của bé T.M., một bệnh nhi 7 tuổi, xúc động chia sẻ: “Cháu M. bị bệnh hơn một năm nay, phải ra vào bệnh viện thường xuyên. Được tham gia chương trình hôm nay, tôi vô cùng xúc động. Những phần quà và học bổng từ chương trình là nguồn động viên lớn lao, giúp chúng tôi có thêm hy vọng vào sức khỏe của con mình”.

Còn bé T.M., với nụ cười rạng rỡ, hồn nhiên nói: “Hôm nay con rất vui vì được nhận quà. Con còn được tham gia trò chơi nữa, con thích lắm! Ở bệnh viện, con nhớ nhà và bạn bè, nhưng hôm nay con cảm thấy giống như đang đón Tết Trung thu cùng mọi người. Con chỉ mong sớm khỏi bệnh để về nhà và khoe những món quà này với các bạn”.

Anh Nguyễn Dũng - đại diện Đoàn Thanh niên báo Tiền Phong trao phần quà động viên các em thiếu nhi.

Món quà Trung thu đến sớm với các bệnh nhi từ đại diện Đoàn Thanh niên của Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản (VISSAN)

Bác sĩ Chu Văn Thành, Phó trưởng Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Nhi đồng 1 bày tỏ sự cảm kích: “Chương trình không chỉ mang lại niềm vui, phần quà ý nghĩa cho các em mà còn là nguồn động viên tinh thần lớn lao, giúp gia đình các em có thêm niềm tin và hy vọng vào sự hồi phục của con cái”.

Bà Phó Nguyễn Tuyết Phương - đại diện Công ty Cổ phần Tiếp thị Số Tô Quà (UrBox) - cho biết, với mong muốn mang lại những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng, đơn vị quyết định đồng hành với báo Tiền Phong để cùng mang lại một mùa Tết Trung thu ấm áp nghĩa tình với các em nhỏ.

Một số hình ảnh chương trình “Vui Tết Trung thu cùng bệnh nhi”:

Đại diện Ban tổ chức gửi phần quà Trung thu cho các em thiếu nhi.

Phần quà sẻ chia nhằm tiếp thêm động lực cho các phụ huynh và bệnh nhi.

Sẻ chia những phần quà bánh đến bạn nhỏ.

Cùng chung tay mang đến niềm vui Tết Trung thu cho các em nhỏ đang được chăm sóc tại bệnh viện.

Em nhỏ thích thú tham gia minigame cùng "Chị Hằng".

Đại diện Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Nhi đồng 1 trao thư cám ơn đến báo Tiền Phong.

Các đơn vị đồng hành chương trình:

1. Công ty Cổ phần Tiếp thị Số Tô Quà (URBOX)

2. Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản (VISSAN)

3. Nhãn hàng Đồ chơi đa trí thông minh Happy Kibu- Công ty Cổ phần Mỹ thuật Gia Long

4. Nhãn hàng Nestlé MILO – Công ty TNHH Nestlé Việt Nam