Đoàn rước “kiệu Vua” rực rỡ sắc màu hội Gò Đống Đa

TPO - Để kỷ niệm chiến thắng vang dội của dân tộc, tưởng nhớ công tích lẫy lừng của vị anh hùng áo vải Nguyễn Huệ và tưởng niệm các chiến sĩ vong trận trong chiến thắng Đống Đa, hàng năm vào ngày mùng 5 tết Nguyên Đán, nhân dân lại tưng bừng mở Hội gò Đống Đa (Hà Nội).
 

Vào buổi sáng ngày hội, các vị chức sắc và bô lão đã tề tựu đông đủ chuẩn bị cho buổi lễ. Hội Đống Đa mở màn với đám rước "kiệu Vua" mừng chiến thắng, đi từ đình Khương Thượng về Gò Đống Đa.

 
 
 

Đám rước rực rỡ sắc màu, rộn ràng tiếng chiêng, trống.

 
 

Cách đây vừa tròn 225 năm – mùa xuân năm Kỷ Dậu 1789, nghĩa quân Tây Sơn dưới sự chỉ huy của người anh hùng áo vải Quang Trung - Nguyễn Huệ đã tiến công thần tốc, bất ngờ vào Thăng Long.

 

Đỉnh cao là trận chiến đêm mùng 4, rạng sáng mùng 5 tết Kỷ Dậu (tức ngày 29, 30/2/1789) quân Tây Sơn phá đồn trại giặc ở Khương Thượng, khiến tên Thái thú Điền Châu Sầm Nghi Đống phải thắt cổ tự tử tại đây. Quân ta đã đánh bại hơn 29 vạn quân xâm lược Mãn Thanh.

Đoàn rước đi chậm để dân chúng có thể chiêm ngưỡng.

 

Hội Gò Đống Đa để kỷ niệm chiến thắng vang dội của dân tộc, tưởng nhớ công tích lẫy lừng của vị anh hùng áo vải Nguyễn Huệ và tưởng niệm các chiến sĩ vong trận trong chiến thắng Đống Đa.

Lễ dâng hương của các đoàn vào tế lễ, kể lại chiến công năm Kỷ Dậu, ca ngợi thiên tài quân sự của anh hùng dân tộc Quang Trung.

Chương trình nghệ thuật tái hiện lại khí thế hào hùng của quân Tây Sơn, niềm hân hoan chiến thắng qua những điệu múa, giai điệu...