Dâu hiền

TP - Ngày Huân dẫn Hoài về ra mắt, bà Mai đã tỏ rõ vẻ thất vọng. Thâm tâm, bà muốn con trai cưới về một nàng dâu nhanh nhẹn, sắc sảo để phụ bà việc buôn bán chứ không phải hiền lành, chậm chạp như cô gái này.

Nhưng dù bà Mai có phản đối thế nào, Huân vẫn quyết lấy bằng được Hoài vì chính sự ngoan hiền của cô đã khiến anh say đắm. Huân muốn những đứa con của mình sau này sẽ được giáo dục tốt từ người mẹ có đủ công dung ngôn hạnh. Biết không xoay được ý con trai, bà Mai đành chấp nhận.

Thời gian đầu, Hoài biết mẹ chồng chẳng ưa mình nên cô luôn cố gắng dung hòa để Huân đỡ khó xử. Nhiều lúc thấy mẹ đã yếu mà suốt ngày hì hụi với hàng quán, cô cũng áy náy nhưng là giáo viên bận bịu với việc dạy nên Hoài chẳng biết giúp mẹ thế nào.

Nhiều lúc tủi thân vì bị mẹ chồng chì chiết nhưng cô không dám thổ lộ với ai, kể cả chồng.

Mấy tháng sau, khi biết con dâu có thai, bà Mai mừng lắm nhưng vẫn tỏ ra lạnh lùng với Hoài. Bà chỉ làm như vô tình mua nhiều đồ ăn bổ dưỡng về cho cả nhà mà thực chất là dành riêng cho Hoài.

Một hôm bà Mai chuẩn bị đi chợ thì thấy đầu óc quay cuồng. Khi tỉnh dậy mới biết mình nằm trong bệnh viện và người con dâu ngồi bên mép giường đang thút thít khóc.

Nhìn con dâu như vậy, lại bụng chửa vượt mặt, hằng ngày vẫn vào chăm sóc mình, họng bà như nghẹn lại. Mọi người khen bà tốt phúc nên mới có được nàng dâu vừa thương yêu mẹ lại ngoan hiền lễ phép như thế. 

Một thời gian sau, người làng không thấy bà Mai bận rộn với hàng quán nữa. Thì ra bà đang bận chăm sóc thằng cháu đích tôn và cô con dâu ngoan hiền.