Đào ‘khủng’ đầy phố nhưng vắng khách thuê chơi

TPO - Năm nay do kinh tế khó khăn nên người dân đa số chỉ mua hay thuê một cây đào với giá khoảng vài triệu đồng chứ không đầu tư số tiền lớn để chơi những gốc đào “khủng” như mọi năm dù nguồn cung năm nay rất tốt. Nhiều chủ vườn "méo mặt" hạ giá vẫn không có khách thuê 

Tại những vị trí thường kinh doanh đào, quất những ngày này, các nhà vườn, nhà buôn đang trưng bày các loại cây thế, cây cảnh phục vụ người dân chơi Tết Nguyên đán.

Tập trung nhiều nhất là ở các khu vực như: Bờ sông Kim Ngưu, Chợ hoa Xuân tại đường Hoàng Minh Giám (Thanh Xuân), dọc 2 bên đường Đại lộ Thăng Long, đường Tố Hữu (Lê Văn Lương kéo dài), chợ Vạn Phúc, chợ Quảng Bá, đường Lê Đức Thọ - trước cổng sân vận động Mỹ Đình…

Đặc biệt, tại chợ hoa đối diện sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), rất nhiều những gốc đào rừng mọi năm được thuê với giá từ 80 đến 100 triệu đồng, năm nay chỉ còn cho thuê bằng nửa giá nhưng vẫn chưa có người mang về chơi Tết.

Chị Vũ Thị Thủy, một chủ vườn có 2 gốc đào dáng trực, cao khoảng hơn 4 mét, hiện đang để ở trước sân vận động Mỹ Đình chào khách đến thuê với giá khoảng 20 triệu đồng nhưng vẫn chưa có người chọn thuê về chơi Tết.

“Dù đến giờ vẫn chưa có khách thuê, nhưng chúng tôi cũng không giảm giá hơn được nữa. Nếu đến chiều 29 Tết mà khách trả giá thuê 2 cây đào này dưới 15 triệu đồng, chúng tôi sẵn sàng mang cây về nhà”.

Nhiều khách hàng thấy cây hoa đẹp chỉ vào ngắm nghía rồi ra về.

Hoặc một số chị em ghé qua "check in" với vườn hoa đào rực rỡ trong tiết trời cuối năm tuyệt đẹp như hôm nay.