Theo Shanghaiist, bà Young được chuẩn đoán bệnh viêm bao gân và phải đến bệnh viện ở Bình Đỉnh Sơn, Hà Nam để truyền thuốc theo lịch của bác sĩ vào ngày 17/7. Tuy nhiên, do bệnh viện quá đông, con gái bà là Xiao-yue đã khuyên bà tự truyền ở nhà.
Sau khi truyền hết chai đầu tiên cho mẹ, Xiao-yue chuyển sang chai mới. Vài phút sau, bà Young cảm thấy cánh tay đau nhói. Tuy nhiên, vì không muốn lãng phí "thuốc", bà đã cố gắng chịu đựng cho đến khi truyền hết cả chai 100 ml.
Lúc này, Xiao-yue mới kinh hãi phát hiện ra rằng, chai thuốc đã được sử dụng hết, và các con cô đã nghịch ngợm bằng cách hoà bột giặt vào trong nước để tạo bọt rồi đổ vào chai.
Theo Theo Shanghaiist