Con vào phòng thi, mẹ lên bàn mổ

TP - Em Nguyễn Thành Nhân dự thi đại học Nông Lâm TPHCM, hiện đang được bà Nguyễn Thị Huệ (271, đường Bưng Ông Thoàn, quận 9, TPHCM), cho ở miễn phí. Mẹ của Nhân là bà Võ Thị Bích Dung (43 tuổi) bị bệnh tim, phải mổ gấp hôm 2/7, trước ngày Nhân dự thi.
Nhân được bà Nguyễn Thị Huệ (bìa phải) cho ở trọ miễn phí

“Đúng ra, bác sĩ yêu cầu ngày 1/7 là phải có mặt ở bệnh viện để kiểm tra sức khỏe trước khi mổ, nhưng do không yên tâm để con trai một mình đi tìm phòng trọ, tôi đành hẹn bác sĩ đến trễ một ngày”, bà Dung nói.

Ngày đi nhập viện, gia cảnh nghèo bà Dung để lại cho Nhân 300 ngàn đồng và dặn: “Mẹ chỉ còn chừng này tiền để cho con thi đại học thôi, con cố gắng tiết kiệm để thi con nhé”, và Nhân lẳng lặng cầm tiền mà nước mắt chảy dài.

“Nói thật, cũng nhiều lần Nhân đòi bỏ học để lấy tiền chữa bệnh cho tôi nhưng tôi không đồng ý và bắt Nhân phải học để không phải nghèo như ba mẹ. Rồi mới đây, vì sợ không có tiền cho Nhân đi thi, tôi dự định không mổ nhưng Nhân bảo nếu mẹ không mổ thì con cũng không thi, thương con nên tôi mới đi mổ”, bà Dung tâm sự.

Cuối giờ chiều 4/7, phóng viên liên lạc với Nhân và được biết em làm bài khá tốt ở hai môn thi này. Đem niềm vui này đến cho bà Dung, bà rất vui mừng và “chỉ mong sao cho con học hành đến nơi đến chốn, để không khổ như ba mẹ”, bà Dung nói.