Chợ cá lớn nhất Hà Nội tập nập dịp Tết ông Công ông Táo

TPO - Cứ đến cận ngày Tết ông Công, ông Táo, chợ cá Yên Sở tại làng Sở Thượng (quận Hoàng Mai, Hà Nội) rực rỡ màu đỏ, vàng nhộn nhịp mua bán, các tiểu thương hối hả cung ra thị trường, các chuyến xe tấp nập ra vào.

Chợ cá Yên Sở tại làng Sở Thượng (quận Hoàng Mai, Hà Nội) được biết đến là chợ cá lớn nhất Hà Nội, là đầu mối cung cấp lượng cá lớn đi các chợ dân sinh. 

Vào những ngày cận kề tết ông Công, ông Táo (23 tháng Chạp), chợ cá Yên Sở rực rỡ màu đỏ, vàng của cá chép.

Những ngày này, chợ cá "chạy hết công suất" từ tờ mờ sáng tới tối, khách đến mua tấp nập.

Một tiểu thương chia sẻ: "Ngay từ 3-4 giờ sáng, hàng chục lượt ô tô chở cá vàng từ các tỉnh Nam Định, Hải Dương, Ninh Bình, Hà Nam... đổ về".

Năm nay, Cá chép có giá dao động 30.000 - 100.000 đồng/kg tùy theo chủng loại cá. Giá đổ buôn chênh lên khoảng 30% so với giá mua từ các xe chở đến.

Cá vàng có sắc sặc sỡ, to, đuôi dài có giá cao hơn hẳn.

Cá nhanh chóng được đem vào cân, phân loại to nhỏ rồi thả vào bể nhanh chóng tránh để chết.

"Đến chợ Yên Sở mua cá là thói quen hàng năm, đến đây để mua được giá rẻ và được chọn mẫu mã đep. Tôi hay mua cho cả hàng xóm", chị Nhâm, khách hàng đi mua cá cho biết.

Chợ đầu mối Yên Sở cung cấp ra thị trường hàng trăm tấn cá chép trong dịp tết ông Công, ông Táo.

Cá được chuyển lên các xe tải đi các chợ khắp khu vực thành phố.

Cá chép là hình ảnh không thể thiếu trong ngày ông Táo về trời.

Mỗi tiểu thương đều nhập vào khoảng vài tấn cá chép, ai cũng hy vọng bán hết sạch trong ngày hôm nay.

Người dân sẽ mua cá chép về và phóng sinh chúng tại các ao, hồ, sông... vào đúng ngày 23 tháng Chạp.

Theo quan niệm dân gian, ngày 23 tháng Chạp hàng năm là ngày ông Công ông Táo về trời báo cáo mọi việc lớn nhỏ trong nhà của gia chủ với Ngọc Hoàng Thượng đế (hay ông Trời). Cho đến đêm Giao thừa Táo Quân mới trở lại trần gian để tiếp tục công việc coi sóc việc bếp núc của mình.