Chiến sĩ công an sửa xe máy giúp người dân về quê

TPO - Những ngày này các thanh niên tình nguyện, chiến sĩ công an, cán bộ y tế... ở Gia Lai, Kon Tum ngày đêm giúp đỡ người dân từ các tỉnh phía Nam về như sửa xe, phát cơm, sữa để họ sớm về tới quê nhà.
Các chiến sĩ Công an huyện Ngọc Hồi, Kon Tum sửa xe giúp người dân từ phía Nam về quê qua địa bàn
Thanh niên huyện Chư Pưh phát cơm cho mọi người ở chốt kiểm dịch COVID-19 cầu 110 (xã Ia Le, huyện Chư Pưh, Gia Lai)
Người dân đợi kiểm tra dịch ở chốt kiểm dịch COVID-19 cầu 110. Khi đủ khoảng 300 người sẽ được Cảnh sát giao thông tỉnh Gia Lai dẫn đường về quê
Người dân đợi kiểm tra dịch ở chốt kiểm dịch COVID-19 cầu 110. Khi đủ khoảng 300 người sẽ được Cảnh sát giao thông tỉnh Gia Lai dẫn đường về quê
Người dân đợi kiểm tra dịch ở chốt kiểm dịch COVID-19 cầu 110. Khi đủ khoảng 300 người sẽ được Cảnh sát giao thông tỉnh Gia Lai dẫn đường về quê
Người dân đợi kiểm tra dịch ở chốt kiểm dịch COVID-19 cầu 110. Khi đủ khoảng 300 người sẽ được Cảnh sát giao thông tỉnh Gia Lai dẫn đường về quê
Người dân đợi kiểm tra dịch ở chốt kiểm dịch COVID-19 cầu 110. Khi đủ khoảng 300 người sẽ được Cảnh sát giao thông tỉnh Gia Lai dẫn đường về quê
Người dân đợi kiểm tra dịch ở chốt kiểm dịch COVID-19 cầu 110. Khi đủ khoảng 300 người sẽ được Cảnh sát giao thông tỉnh Gia Lai dẫn đường về quê
Người dân đợi kiểm tra dịch ở chốt kiểm dịch COVID-19 cầu 110. Khi đủ khoảng 300 người sẽ được Cảnh sát giao thông tỉnh Gia Lai dẫn đường về quê
Người dân đợi kiểm tra dịch ở chốt kiểm dịch COVID-19 cầu 110. Khi đủ khoảng 300 người sẽ được Cảnh sát giao thông tỉnh Gia Lai dẫn đường về quê
Người dân đợi kiểm tra dịch ở chốt kiểm dịch COVID-19 cầu 110. Khi đủ khoảng 300 người sẽ được Cảnh sát giao thông tỉnh Gia Lai dẫn đường về quê
Người dân đợi kiểm tra dịch ở chốt kiểm dịch COVID-19 cầu 110. Khi đủ khoảng 300 người sẽ được Cảnh sát giao thông tỉnh Gia Lai dẫn đường về quê
Người dân đợi kiểm tra dịch ở chốt kiểm dịch COVID-19 cầu 110. Khi đủ khoảng 300 người sẽ được Cảnh sát giao thông tỉnh Gia Lai dẫn đường về quê
Người dân đợi kiểm tra dịch ở chốt kiểm dịch COVID-19 cầu 110. Khi đủ khoảng 300 người sẽ được Cảnh sát giao thông tỉnh Gia Lai dẫn đường về quê
Người dân đợi kiểm tra dịch ở chốt kiểm dịch COVID-19 cầu 110. Khi đủ khoảng 300 người sẽ được Cảnh sát giao thông tỉnh Gia Lai dẫn đường về quê
Người dân đợi kiểm tra dịch ở chốt kiểm dịch COVID-19 cầu 110. Khi đủ khoảng 300 người sẽ được Cảnh sát giao thông tỉnh Gia Lai dẫn đường về quê
Người dân đợi kiểm tra dịch ở chốt kiểm dịch COVID-19 cầu 110. Khi đủ khoảng 300 người sẽ được Cảnh sát giao thông tỉnh Gia Lai dẫn đường về quê

Với những người về Gia Lai sẽ được phân loại tại chốt 110, sau đó chờ gọi tên để lên xe ô tô di chuyển về khu cách ly y tế tập trung

Với những người về Gia Lai sẽ được phân loại tại chốt 110, sau đó chờ gọi tên để lên xe ô tô di chuyển về khu cách ly y tế tập trung

Với những người về Gia Lai sẽ được phân loại tại chốt 110, sau đó chờ gọi tên để lên xe ô tô di chuyển về khu cách ly y tế tập trung

Chị Ra Lan Chíu (20 tuổi, xã Chư Pơng, huyện Chư Sê, Gia Lai) ôm con nhỏ mới 8 tháng tuổi cùng chồng đi xe máy từ Đồng Nai về hơn 400km

Thanh niên tình nguyện phát sữa cho mọi người vừa đi xa tới

Trung tá Nguyễn Minh Tuấn, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông số 1, Công an tỉnh Gia Lai không khỏi xúc động trước tinh thần đồng lòng chống dịch của người dân huyện Chư Pưh. Anh kể, có chị bán rau ngoài chợ vừa làm về mang 2 triệu đồng đến ủng hộ chốt, dù hết mực từ chối nhưng không được, vậy là anh Tuấn cùng mọi người ở đây gom góp thêm được 5 triệu đồng nữa để mua thêm bàn, ghế phục vụ công tác tại chốt. Anh Tuấn cũng không thể quên bác nông dân sáng nào cũng chở hơn 100 chiếc bánh chưng đến chốt để phát cho mọi người.

Trung tá Nguyễn Minh Tuấn, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông số 1, Công an tỉnh Gia Lai không khỏi xúc động trước tinh thần đồng lòng chống dịch của người dân huyện Chư Pưh. Anh kể, có chị bán rau ngoài chợ vừa làm về mang 2 triệu đồng đến ủng hộ chốt, dù hết mực từ chối nhưng không được, vậy là anh Tuấn cùng mọi người ở đây gom góp thêm được 5 triệu đồng nữa để mua thêm bàn, ghế phục vụ công tác tại chốt. Anh Tuấn cũng không thể quên bác nông dân sáng nào cũng chở hơn 100 chiếc bánh chưng đến chốt để phát cho mọi người.

Trung tá Nguyễn Minh Tuấn, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông số 1, Công an tỉnh Gia Lai không khỏi xúc động trước tinh thần đồng lòng chống dịch của người dân huyện Chư Pưh. Anh kể, có chị bán rau ngoài chợ vừa làm về mang 2 triệu đồng đến ủng hộ chốt, dù hết mực từ chối nhưng không được, vậy là anh Tuấn cùng mọi người ở đây gom góp thêm được 5 triệu đồng nữa để mua thêm bàn, ghế phục vụ công tác tại chốt. Anh Tuấn cũng không thể quên bác nông dân sáng nào cũng chở hơn 100 chiếc bánh chưng đến chốt để phát cho mọi người.

Những ngày này, hình ảnh các chiến sĩ Công an huyện Ngọc Hồi, Kon Tum được chia sẻ khắp mạng xã hội Facebook cùng bình luận xúc động. Các chiến sĩ mặc áo bảo hộ sửa xe máy giúp người dân phía Nam về quê qua địa bàn.

Những ngày này, hình ảnh các chiến sĩ Công an huyện Ngọc Hồi, Kon Tum được chia sẻ khắp mạng xã hội Facebook cùng bình luận xúc động. Các chiến sĩ mặc áo bảo hộ sửa xe máy giúp người dân phía Nam về quê qua địa bàn.

Những ngày này, hình ảnh các chiến sĩ Công an huyện Ngọc Hồi, Kon Tum được chia sẻ khắp mạng xã hội Facebook cùng bình luận xúc động. Các chiến sĩ mặc áo bảo hộ sửa xe máy giúp người dân phía Nam về quê qua địa bàn.