Chán chồng rồi chát chít qua mạng tìm 'người tình ảo', gái trẻ chết lặng khi gặp nhau

TPO - Bạn đừng đổ lỗi cho tình yêu sét đánh. Bởi biết bao nhiêu cặp vợ chồng thuận hoà, yên ấm, sống với nhau đến đầu bạc răng long mà xuất phát từ say nhau ngay cái nhìn đầu tiên đấy.

Sau những gì đã xảy ra trong câu chuyện Giận chồng rồi lên mạng làm quen trai lạ, tôi chết điếng khi chạm mặt người tình ở ngoài đời, tôi nghĩ bạn đừng đổ lỗi cho tình yêu sét đánh. Bởi biết bao nhiêu cặp vợ chồng thuận hoà, yên ấm, sống với nhau đến đầu bạc răng long mà xuất phát từ say nhau ngay cái nhìn đầu tiên đấy.

Có cái kết cười ra nước mắt ngày hôm nay với vợ chồng bạn, tôi cho rằng tại anh, tại ả, tại cả đôi bên mà thôi. Bạn 23, chồng bạn cũng 26 tuổi mới kết hôn, hai người đều có học thức, có hiểu biết, có chỗ đứng tốt trong xã hội, sao không biết cách vun đắp hạnh phúc?

Ảnh minh họa: Internet

Sao không biết cách “chồng giận thì vợ bớt lời” để níu giữ tình cảm, mà chồng mắc lỗi, vợ lại hờn giận, khóa trái cửa phòng, buộc chồng phải ngủ suốt đêm trên ghế sofa ngoài phòng khách?

Tất nhiên trong cuộc sống chồng vợ làm sao tránh khỏi lúc nọ lúc kia nhưng nếu hai bạn biết kiềm chế cái tôi của mình, thì đâu đến nỗi phải tìm cả tình ảo trên mạng như thế.

Nhưng thôi bây giờ sự việc trớ trêu cũng đã có hồi kết, bạn là phụ nữ, là người xây tổ ấm hãy chủ động nói lời xin lỗi chồng và nghiêm túc sửa sai một cách chân thành nhất nếu bạn còn muốn duy trì hôn nhân với chồng.

Nhất định bạn có thái độ thì chồng bạn cũng sẽ biết anh ấy mắc lỗi ở đâu để sửa mình. Cố gắng lên bạn. Đồng cảm và sẻ chia cùng bạn, mong sớm nhận được tin tốt lành từ gia đình nhỏ của bạn.