Cậu bé không có hai bàn chân vẫn đá bóng cực đỉnh
> Rơi lệ nhìn cô gái không chân đi bằng bóng rổ
> Cô bé không tay không chân nhận học bổng đặc biệt
Cậu bé 11 tuổi sống tại Brazil đã khiến cho nhiều người ngưỡng mộ vì khả năng đá bóng tài tình mặc dù có khiếm khuyết ở đôi chân.
Gabriel Muniz, 11 tuổi sống tại thành phố Campos dos Goytacazes, Brazil khiến rất nhiều người cảm phục vì khả năng đá bóng tài tình trong khi đôi chân không được hoàn hảo. Từ khi sinh ra cậu bé đã không may bị mắc chứng bệnh apoli, một bệnh mà khiến cho chân của cậu bé không phát triển được.
Thế nhưng, Gabriel Muniz vẫn không nản lòng. Cô Sandra, mẹ của Gabriel kể lại: “Cháu nó thậm chí đã biết đi từ lúc 10 tháng tuổi trước cả khi biết nói. Đó là điều không thể tin được.”
Sau đó một thời gian, Gabriel đã có thể đá bóng cùng các bạn đồng trang lứa, thậm chí cậu bé còn là thành viên chính thức của câu lạc bộ bóng đá địa phương và còn giành được cả huy chương. Nhận thấy khả năng đặc biệt của Gabriel, một huấn luyện viên người Tây Ban Nha từ CLB Barcelona đã mời cậu bé gia nhập CLB nhí của Barcelona.
Theo như bạn thân của Gabriel, Lucas Santos miêu tả lại: “Trên sân bóng, Gabriel là một con người hoàn toàn khác. Cậu ấy đá có kĩ thuật và lăn xả, có rất nhiều đối thủ không thể vượt qua đôi chân tài tình của cậu ấy.”
Hiện nay cậu bé 11 tuổi tài năng này đang được mời sang Tây Ban Nha để làm học viên của Học viện bóng đá Barcelona cũng như trình diễn khả năng đá bóng tài tình của mình.
Theo Bống Bacon
Baodatviet.vn