Cảnh sát Anh tay ôm súng, miệng tươi cười giữa 'tâm bão' khủng bố

TPO - Dù nước Anh đang phải từng giờ đối mặt với nguy cơ tấn công khủng bố, nhưng các cảnh sát Anh vẫn không quên trấn an người dân bằng cách nở nụ cười khi đang ôm súng tuần tra trên phố.

Để đề phòng nguy cơ xảy ra tấn công khủng bố, lực lượng cảnh sát Anh đã được triển khai tới khoảng 1.300 sự kiện thể thao, văn hóa và cả sinh hoạt cộng đồng diễn ra trên khắp nước Anh dịp cuối tuần này. Trong ảnh: cảnh sát có mặt bên ngoài sân vận động Wembley (London, Anh) chiều 28/2, nơi diễn ra trận chung kết cúp FA vào lúc 17h30'.

Cảnh sát chụp ảnh cho fan hâm mộ bóng đá bên ngoài sân vận động Wembley chiều 28/2. 

Một fan túc cầu tươi cười chụp ảnh cùng cảnh sát trước thềm trận chung kết cúp FA.

Không chỉ tham gia bảo vệ sự kiện, cảnh sát còn được tăng cường tại các nhà ga, siêu thị, trung tâm thương mại, quảng trường, các địa danh du lịch như Stonehenge hay Lâu đài Dover, thậm chí cả một số bãi biển.

Mark Rowley - quan chức chống khủng bố hàng đầu nước Anh cho biết: "Lực lượng cảnh sát quyết tâm rằng dù nước Anh đang đối mặt với nguy cơ khủng bố, thì chúng tôi vẫn cố gắng để người dân được tham gia hết mình tại những sự kiện mà họ yêu thích."

"Cảnh sát có mặt tại rất nhiều sự kiện lớn nhỏ, cho dù trước đó nhiều sự kiện không yêu cầu phải có cảnh sát bảo vệ", Mark Rowley cho biết.

Ông Rowley cũng khuyến cáo người dân "tiếp tục tham gia các sự kiện công cộng" và "đừng để những kẻ khủng bố chiến thắng."

Hai cảnh sát thuộc vùng Avon và Somerset tươi cười cùng một bé trai trên phố.

Bức ảnh này được lực lượng cảnh sát vùng Brighton và Hove đăng tải lên Twitter với dòng chú thích: "Mặt trời đã thức dậy, và chúng tôi cũng thế. Nếu bạn thấy chúng tôi trên phố, hãy tới bên chào hỏi, hãy vẫy tay và cho chúng tôi thấy nụ cười của bạn."

Một nữ cảnh sát Manchester tươi cười trò chuyện cùng người dân ở trung tâm thành phố.

Manchester đang được đặt trong tình trạng an ninh cao độ sau khi xảy ra vụ đánh bom tự sát đẫm máu tối 22/5 tại sân động động thành phố khiến 22 người thiệt mạng và hơn 100 người khác bị thương.

Cảnh sát có mặt bên ngoài lễ hội âm nhạc Radio 1's Big ở thành phố Hull.

Chó nghiệp vụ cũng được huy động tham gia công tác bảo vệ.

Một cảnh sát tại Worcester cởi bỏ mũ đồng phục để đội thử mũ thổ dân.

Một nữ cảnh sát tại Hornsey.

Lực lượng cảnh sát Anh nhận thức được rằng dù tình trạng an ninh đang ở mức cảnh báo cao độ, thì cảnh sát vẫn có nhiệm vụ phải làm cho người dân cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ. Trong ảnh: một cảnh sát chơi đùa với bé trai tại Worcester.

Cảnh sát ôm súng bảo vệ lễ hội âm nhạc Radio 1's Big.

Bức ảnh được cảnh sát vùng Avon và Somerset chụp tại một bãi biển và đăng tải lên Twitter với dòng miêu tả: "Người dân rất chan hòa với chúng tôi", hashtag "Cảnh sát cũng là con người".

Cảnh sát có mặt tại sân vận động Twickenham trước thềm trận chung kết giải bóng Rugby.

Các nhân viên an ninh tại Cumbria.

Cảnh sát canh gác trong trung tâm thương mại.

Thủ tướng Anh Theresa May ngày 27/5 tuyên bố hạ mức cảnh báo về nguy cơ đe dọa khủng bố từ "Nguy cấp" xuống "Nghiêm trọng".

Bên cạnh đó, lực lượng cảnh sát nước này cũng động viên người dân ra đường tận hưởng kỳ nghỉ cuối tuần, tham gia các sự kiện công cộng nhưng không quên cảnh giác.

Theo Theo Daily Mail