Căng mắt tìm báo tuyết 'tàng hình' trên vách đá

TPO - Nhiếp ảnh gia Inger Vandyke đã theo dõi một nhóm báo tuyết sống trên dãy Himalaya trong suốt 17 ngày đằng đẵng và cuối cùng cũng may mắn chụp được cảnh một con báo tuyết vận dụng khả năng ngụy trang siêu phàm của mình để rình bắt một con dê núi.  

Bộ ảnh này được chụp bởi nữ nhiếp ảnh gia Inger Vandyke (Australia) trong chuyến hành trình 17 ngày lang thang trong cái lạnh cắt da cắt thịt để tìm báo tuyết trên dãy Himalaya ở Ấn Độ.

Báo tuyết là loài động vật nổi tiếng với khả năng ngụy trang siêu phàm, giúp chúng dễ dàng ẩn mình để rình rập con mồi. 

Chính điều này khiến việc săn tìm báo tuyết của các nhiếp ảnh gia trở nên cực kì khó khăn.

“Nhiều khi tôi nghĩ rằng rất có thể mình đã chụp được báo tuyết ở trong một bức ảnh nào đó của mình mà mình không nhận ra”, Inger Vandyke cho biết.

Nếu như không có những vòng khoanh tròn của tác giả bộ ảnh, hầu như sẽ chẳng ai có thể nhận ra sự hiện diện của con báo tuyết trong bức ảnh.

Bà nói thêm: “Nếu như không có sự chỉ bảo và huấn luyện của người dân địa phương thì chúng tôi sẽ không bao giờ có thể nhìn ra và chụp được ảnh của báo tuyết.”

Với màu lông vàng đậm điểm những đốm đen, loài báo tuyết dường như trở nên tàng hình trên địa hình lởm chởm đá dăm của núi Himalaya.

Chúng thường tận dụng khả năng ngụy trang để tiến gần con mồi hết sức có thể.

Chỉ khi con báo tuyết đến gần, con dê núi mới phát hiện ra và bỏ chạy.

Mặc dù có kĩ năng ngụy trang siêu phàm nhưng những con báo tuyết này không may mắn lắm trong việc bắt mồi. 

Cuối cùng chúng đã để con dê núi chạy thoát.

Inger Vandyke cho biết trong số 8 lần săn mồi của những con báo tuyết này thì có tới 7 lần chúng thất bại.

Sau đó chúng lại tiếp tục đi lang thang để rình rập các con mồi xấu số.

Theo Theo Dailymail