Cả trăm tài xế ngủ trên cầu Phú Mỹ vì container ngoẹo đầu

Trưa 12/6, xe container đang đổ dốc cầu Phú Mỹ (phía quận 2, TP HCM) thì gặp sự cố, nằm chắn ngang đường khiến giao thông tê liệt hơn 2 tiếng.

Khoảng 10h30, xe đầu kéo chở thùng container 20 feet chạy từ quận 7 về quận 2. Khi đổ dốc cầu Phú Mỹ, đầu xe bất ngờ ngoặt lại thành hình chữ V với thùng hàng phía sau. Container nằm chắn ngang đường khiến giao thông qua cầu bị tê liệt.

Ở chân cầu Phú Mỹ, đoạn giao với Huỳnh Tấn Phát (quận 7), dòng ôtô rối loạn, len lỏi vào làn xe hai bánh.

Hàng trăm xe tải, du lịch, taxi xếp hàng dài hàng km trên cầu Phú Mỹ. Bị ôtô tải chặn lối đi, xe máy phải chạy lên bậc thềm đi bộ.

Trong cái nắng oi bức, hàng trăm tài xế, phụ xe bỏ vôlăng xuống đường đứng chờ. Gương mặt ai cũng đầy vẻ mệt mỏi. Có người chờ lâu quá đã đánh liều lái container vào làn xe hai bánh.

Chờ đợi hàng giờ, nhiều tài xế ngủ trong cabin

Không chỉ ôtô, nhiều người chạy xe ba bánh cũng tranh thủ chợp mắt khi không thể thoát khỏi dòng xe.

Một số khác tỏ ra sốt ruột vì phải chờ đợi dưới cái nắng gắt. "Chủ hàng gọi điện thúc liên tục nhưng tôi cũng bất lực", một lái xe trẻ cho biết.

Đến 12h30, xe tải gặp sự cố được cẩu khỏi hiện trường. Dòng xe tải bất đầu nối đuôi nhau qua cầu Phú Mỹ. 

Theo Theo VnExpress