Bộ tranh đại học - tưởng tượng và thực tế

Bạn học ngày cày đêm vì nghĩ rằng đại học là cái gì đó rất hư ảo với nhiều ước muốn nhưng rồi không ít người võ mộng.

Hồi cấp 3 nghĩ, học đại học là sung sướng lắm, đời mình sẽ bước sang một trang mới, nhưng sự thật lại không phải như vậy.

Có bao nhiêu người từng nghĩ rằng, đỗ đại học đồng nghĩa với tự do, vài tháng mới về nhà một lần.

Trong lúc mơ màng, không ít thiếu nữ nghĩ rằng, đi học đại học mình sẽ đi làm thêm như trong phim. Tuy công việc có vất vả nhưng rất "hạnh phúc".

Lại còn nghĩ rằng, lên đại học chẳng bị bố mẹ cấm đoán yêu đương. Nhưng ra trường rồi mới biết, dù không bị cấm đoán thì bạn vẫn FA.

Bạn nào đã từng quyết tâm vào Đại học sẽ phải dành học bổng?

Ở giảng đường, sẽ không ai quản lý bạn cả, vì thế, mặc cho thầy giảng, phía dưới mỗi đứa làm một việc.

Lúc chia tay, đứa nào cũng lưu số nhiệt tình nhưng vào đại học rồi thì không mấy khi liên lạc.

Ở nhà với bố mẹ, bạn bị quản lý chặt chẽ chuyện chi tiêu. Muốn xin tiền phải giải thích rõ tiêu vào việc gì. Vì thế, ai cũng ao ước đỗ đại học để mỗi tháng được cho một khoản tiền và thích làm gì thì làm. Tuy nhiên, đời thực sự là không như mơ.

Vì nhiều lý do, sự nghiệp thể thao được hoãn tới sau khi vào đại học. Tuy nhiên cuối cùng thời gian bạn vẫn dành nó để ngủ.

Theo Theo Đất Việt