'Bếp ăn mùa dịch' tiếp sức trăm người đi xe máy từ các tỉnh miền Nam về quê

TPO - Thương những người dân chạy hàng trăm cây số về quê nhưng không có thời gian dừng lại nghỉ ngơi, nhiều tấm lòng thiện nguyện đã góp công, góp của nấu bánh bao, bánh ú, trái bắp (ngô luộc) nóng hổi, tiếp sức người đi đường.
Người về từ các tỉnh phía nam được tặng nước uống, sữa... tại chốt Cai Chanh

Trên đường di chuyển về Tây Nguyên, nhiều người bất ngờ khi nhận được chiếc bánh bao, ly sữa nóng hổi tại chốt kiểm soát dịch bệnh Cai Chanh (xã Đắk Ru, huyện Đắk R’lấp, Đắk Nông). Trong ảnh: Người dân cảm động khi nhận bánh bao trên đường về quê.

Chị Trần Thị Hà Giang (thị trấn Kiến Đức) chia sẻ, mấy ngày nay, chị hay làm bánh bao tặng các lực lượng kiểm soát dịch bệnh tại xã Đắk Wer. Sau đó, chị hay tin nhiều người đi từ các tỉnh miền Nam về không dừng lại nghỉ ngơi nên quyết định làm bánh bao để tiếp sức. Chị Giang vận động thêm các tâm lòng hảo tâm chung sức chung của; có người tặng thêm nước uống, sữa nóng.

Trong chiều tối 26/7, chị Trang cùng các chiến sĩ Công an huyện Đắk R’lấp đang làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch bệnh Cai Chanh đã chuyển 130 cái bánh bao, 2 thùng nước uống, cùng hàng trăm cốc sữa nóng của chủ quán Landcoffee (xã Quảng Tín) tiếp sức người về quê. Một cán bộ cảnh sát giao thông tặng nước cho người dân đi đường tại chốt kiểm soát dịch Cai Chanh

Dọc quốc lộ 14 (thuộc địa phận tỉnh Đắk Nông) còn có các điểm tặng bánh chưng, bắp luộc, nước lọc, sữa hộp… với giá 0 đồng cho người về từ các tỉnh phía nam. Bánh ú, nước lọc, sữa tươi... phục vụ người đi đường

Anh Nguyễn Văn Bền (xã Nâm N’jang, huyện Đắk Song)- người lập nên “Nồi bắp 0 đồng” tặng người dân đi đường cho biết, thương những hoàn cảnh chạy xe máy vài trăm cây số về quê, nhưng dọc đường không tìm được nơi bán thức ăn.Từ đó, anh Bền cùng một số người bàn và hàng xóm cùng nhau thổi lửa “nồi bắp 0 đồng”, sẵn sàng phục vụ người đi đường 24/24 giờ. Từ ngày 17/7 đến nay, anh Bền cùng nhóm thiện nguyện tặng hơn 4.000 trái bắp, khoai lang và hơn 3.000 chai nước lọc cho hàng nghìn người hồi hương.