Bệnh nhân hào hứng check-in ở 'đường xuân yêu thương'

TPO - Những cành mai, đào khoe sắc thắm, chú trâu ngộ nghĩnh được tỉ mẩn cắt bằng giấy dán... hay phiên chợ quê được tái hiện sống động ở từng khoa khám bệnh. Đó là tác phẩm của do chính các "thiên thần áo trắng" thực hiện, để các bệnh nhân được cùng đón tết dù đang ở trong bệnh viện...
Bệnh nhi thích thú khám phá tiểu cảnh trang trí tết tại Bệnh viện Nhi đồng 1

 Gần cả tuần nay, không khí tết như đã len vào từng khoa khám bệnh, phòng bệnh nhân tại Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM. Mỗi khoa đều dành một góc nhỏ trước khu vực chờ của bệnh nhân, bày biện tiểu cảnh, bức tranh đầy màu sắc về không khí ngày tết.

"Hôm nay đưa con đến viện khám, tôi thật bất ngờ vì từng dãy lầu đều được trang trí những tiểu cảnh, hình vẽ ngộ nghĩnh, đáng yêu. Bé nhà mình rất sợ đi viện, nhưng hôm nay thì thích mê, tha hồ ngắm nghía, các cô bác sĩ khám bé cũng không còn khóc nhiều như trước" - chị Linh (ngụ Q.3, TPHCM) đưa con đi tái khám bộc bạch.

BS Trương Hữu Khanh, Trưởng khoa Nhiễm kiêm Trưởng phòng Công tác xã hội Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết, trang trí Tết, làm tiểu cảnh ở từng khoa mỗi dịp Tết đến xuân về đã trở thành truyền thống của Bệnh viện. Mỗi năm, công đoàn vận động, khuyến khích các khoa trang trí tiểu cảnh để dự thi, đồng thời để bệnh nhi, người nhà thay đổi không khí khi đến bệnh viện.

Lúc cùng làm còn giúp các bạn đoàn kết với nhau. Đa số đều tự làm là chính, các khoa phòng đoàn với nhau. Các tiểu cảnh này sẽ được trưng bày đến qua Tết.

Những hình ảnh ngộ nghĩnh, đáng yêu này do các y bác sĩ, nhân viên Bệnh viện tự tay thiết kế và trang trí...

Sắp tới, khi Bệnh viện xây dựng xong, lúc ấy Phòng Công tác xã hội sẽ phối hợp với Công đoàn, Đoàn Thanh niên… làm những khu vực tết, phiên chợ Tết - BS Khanh cho biết.

“Các bệnh nhi rất thích xem những tiểu cảnh trang trí Tết này. Có em tay vẫn còn mang ven truyền nhưng đều thích thú khi được ba mẹ cho đến xem các bạn trâu ngộ nghĩnh, ngắm hoa mai khoa sắc vàng” – Nguyễn Thành Danh, nhân viên kỹ thuật cơ quan khoa Nhiễm Bệnh viện nhi đồng 1 tâm sự.

Chị Bùi Thị Bích Phượng, Điều dưỡng trưởng Khoa Sốt xuất huyết – Huyết học Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết, năm nào chúng tôi cũng làm để các bé đến đây thấy được sự thân thiện giống như ở nhà hoặc trường học, các bé không cảm thấy cô đơn khi nhập viện. Ở khoa có nhiều em sốt xuất huyết chỉ điều trị trong thời gian ngắn, nhưng những em bị huyết học phải điều trị lâu dài. Khi các em vô tái khám, truyền máu, vô thuốc… sẽ cẩm nhận được môi trường thân thiện nơi đây.

“Chúng tôi dành 2-3 ngày để lên ý tưởng, tạo hình, cắt dán và trang trí góc tiểu cảnh ngay vị trí để phụ huynh và bệnh nhi đều dễ dàng xem ngắm, chụp hình… Thời gian làm thường vào các giờ tan ca, giờ nghỉ trưa. Ai cũng tranh thủ ở lại và tham gia vào việc tạo hình trang trí, mong muốn của tất cả chúng tôi là sẽ góp một chút hương xuân đến với các bệnh nhi phải đón Tết ở Bệnh viện” – chị Phượng cho biết. 

Bé gái nhẹ nhàng sờ vào cánh hoa được trang trí ngày tết.

Khoa Sốt xuất huyết – Huyết học Bệnh viện Nhi đồng 1 còn có góc đọc sách, các anh chị phòng Công tác xã hội thường xuyên đến hướng dẫn các em vẽ tranh… Tất cả đều được mang khẩu trang và giữ khoảng cách an toàn để phòng dịch COVID-19.

Góc đọc sách được trang trí đẹp mắt.

Nhiều sách truyện mới, đồ chơi cho các bệnh nhi.

Đây là lần đầu tiên, Bệnh viện Tự Dũ tổ chức đường hoa xuân để bệnh nhân và người nhà có cảm giác được đón Tết như ở quê nhà. Đây là thành quả do chính các y bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ cùng chung tay thực hiện.

Từng góc đường hoa đều có điểm nhấn riêng.

Ths Nguyễn Thị Thúy Hằng, Chủ tịch công đoàn Bệnh viện Từ Dũ chia sẻ, mọi năm Tết đến có từ 300-500 bệnh nhân không về quê ăn Tết được. Thay vì tổ chức biểu diễn văn nghệ để chúc mừng Tết đến xuân về như mọi năm, năm nay do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nên Bệnh viện thiết kế đường hoa để mang không khí Tết đến với mọi người.

Một góc "chek-in" độc - lạ...

Ngày tết quê hương được tái hiện ở đường hoa xuân của Bệnh viện Từ Dũ.

Bà bầu thích thú tạo dáng ngay trong bệnh viện.

Đường hoa Bệnh viện Từ Dũ sẽ kéo dài đến 15 tháng Giêng âm lịch.