Bất an vì dự án

TP - Mấy ngày nay, loa truyền thanh của xã thông báo một tin làm cả làng Đông xôn xao. Nội dung là sẽ có một khu công nghiệp mọc lên trên cánh đồng của làng. Nghe đâu, đây là khu công nghiệp liên doanh với Nhật Bản. Tất cả diện tích đất nông nghiệp sẽ được đền bù với giá 1 triệu đồng/m2…

Vậy là sắp đổi đời. Trung bình, những nhà có ruộng thì ít nhất cũng sẽ được nhận số tiền dăm chục triệu đồng.

Từ ngày hay tin, làng trên xóm dưới đều bàn tán. Bất kỳ nơi đâu, trong nhà hay ngoài ngõ, ngã ba ngã bảy đều xoay quanh vấn đề này. Ai cũng cố gắng lân la gần ủy ban để nghe ngóng thông tin về dự án.

Kể ra cũng vui vì cuộc sống bà con sắp được cải thiện, mà điều đáng mừng nhất là cái công ty liên doanh kia hứa sẽ nhận con em của bà con vào làm công nhân.

Chẳng biết tương lai tốt đẹp ra sao chỉ biết sau khi tin sốt thông báo trên loa truyền thanh, ruộng mọc xanh cỏ cũng chẳng ai quan tâm. Có người còn nói: “Sắp đền bù rồi, làm ruộng làm gì nữa”.

Chưa hết, có nhiều gia đình bao năm nghèo khó, anh em đoàn kết bảo nhau làm ăn, nay hay tin được đền bù liền tranh giành đất ruộng, ai cũng đòi chia lại, đòi phần hơn. Ruộng đồng bỏ bê, tình cảm, quan hệ giữa các gia đình thì sứt mẻ.

Làng Đông đang nóng lên từng ngày theo dự án… dù chưa biết dự án có thành hiện thực không.