Ăn đám

TP - Vừa nghe tin ông Ba qua đời, hàng xóm kéo đến đông đủ. Nhà ở thôn quê không gần sát bên nhau nhưng, chỉ 15 phút, bà con hàng xóm có chừng 30 người đến phụ giúp. Đàn ông phụ khiêng bàn ghế ở nhà trên, đàn bà phụ nấu bếp.

Ngay đêm đó, có ngay một nồi cháo vịt to cho mọi người. Ăn uống dọn dẹp xong thì trời đã khuya. Một số người cùng thức với chủ nhà cho đỡ quạnh hiu. Tình làng nghĩa xóm ở thôn quê thật là đáng quý.

Trời vừa hừng sáng, chủ nhà đã nấu cơm sáng cho bà con hàng xóm ăn. Vừa ăn xong, mọi người vội vã nấu đồ ăn đãi khách đến viếng.

Do mối quan hệ rộng của ông Ba và các con, khách viếng khá đông. Cỗ bàn dọn lên liên tục, đầy đủ các món như một đám cưới. Ở quê, đãi ăn sơ sài sẽ bị mọi người chê bai. Chỉ trừ khách ở TP Hồ Chí Minh đến viếng xong là về ngay, còn lại, khách ở quê đều ngồi lại dùng bữa.

Đặc biệt nhất là mấy chục bà con họ hàng lối xóm của chủ nhà ở suốt mấy ngày. Sáng, họ ăn cho no để phụ việc. Trưa, họ ngồi mâm ăn với khách. Xế chiều, họ quây quần thành nhóm tại bếp, tự múc đồ ăn với nhau thoải mái.

Vừa xẩm tối, một nồi cháo gà to để họ ăn khuya. Họ còn tự động múc đồ ăn gửi về cho gia đình họ ăn cả nhà. Chủ nhà phải liên tục đi chợ mua đồ ăn bổ sung.

Xong đám ma, chủ nhà phải bù lỗ một khoản tiền lớn cho khoản đãi ăn. Ngoài ra còn mất một số tô, chén, ly. Nhưng không ai than phiền gì vì ở quê là như thế. Hàng xóm ngợi khen: “Đám ma đãi ăn thế chứ”.

Bạn đọc cộng tác với chuyên mục “Sau lũy tre làng” xin gửi bài vào hộp thư sauluy@gmail.com hoặc gửi đến Tòa soạn báo Tiền Phong.