Xúc động tranh vẽ 14 ngày cách ly trong doanh trại của cô gái 18 tuổi

TPO - Là du học sinh từ Hàn Quốc trở về được cách ly tại một doanh trại Quân đội nhân dân Việt Nam ở Đà Nẵng, cô gái Phạm Thị Hảo đã kể lại câu chuyện thẫm đẫm tình người, tình quân dân bằng những cảm xúc chân thật và đáng yêu.
Mở đầu cho những bức tranh gửi tặng mọi người ở Trung đoàn 971 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng (Quân khu 5), Hảo tâm sự: "Chúng tớ có rất nhiều chuyện để nhớ, để kể..."
Một trong những khẩu phần ăn sáng của mọi người trong khu cách ly ở Trung đoàn 971
Phòng của Chính trị viên được nhường cho những người trở về từ vùng dịch Covid-19
"Ước được ăn mỳ Việt Nam có ngay". Bên cạnh mỗi hình vẽ là ảnh chụp người thật việc thật
Mọi thứ đều ngon
Chơi bài vui trong thời gian cách ly
"Các chú luôn nhắc các cháu rửa tay thường xuyên"
"Ngày đo nhiệt độ 2 lần kèm thêm khẩu trang"
Khung cảnh trong doanh trại qua nét vẽ của Hảo
"Các chú cho tụi cháu ăn đều đặn ngày 3 bữa"
"Có những tình bạn đẹp ở đây"
Hảo vẽ một người mẹ chăm sóc 2 con nhỏ trong khu cách ly.

Những câu chuyện vui qua cảm nhận của cô gái 18 tuổi

Cảm ơn bác "khủng long diệt khuẩn"
Hình ảnh một người lính nhắc nhở mọi người luôn chủ động phòng chống dịch
Lực lượng y tế luôn có mặt kiểm tra tình hình sức khỏe cho mọi người
Cảm ơn 3 người lính trong bộ phận hậu cần luôn mang lại những bữa ăn ngon miệng 
Cảm ơn sự hy sinh thầm lặng của các chú bộ đội
Hảo chia sẻ: "14 ngày vừa qua, đối với con là cả sự biết ơn rất lớn. Con thương các bác, cô, chú đã vất vả vì tụi con quá nhiều. Con luôn tin những người hy sinh, cống hiến cho xã hội luôn có một cuộc đời đầy ý nghĩa và vô cùng đáng sống..."