Trong cuộc cãi nhau với Khải tại cửa hàng, Huệ thẳng thắn: Em chồng kiểu gì mà suốt ngày soi mói, bịa đặt rồi nghĩ chị dâu đi trai gái. Anh thì lắp camera khắp nơi. Sức chịu đựng của em có giới hạn thôi.
Trước đó, Khải lấy cớ Huệ đưa số tiền 50 triệu đồng cho Thư trả nợ để gây sự. Anh ta cho rằng Huệ chỉ lo cho nhà ngoại, không lo cho em chồng. Vốn máu ghen tuông trong người, Khải không chịu để yên cho Huệ nhất là khi người yêu cũ của Huệ xuất hiện sau nhiều năm vắng bóng.
Huệ giằng lại điện thoại nói em không được hỗn. Tuy nhiên cô cũng chịu trải lòng với các em trong nước mắt: “Chị nghĩ là mình chọn lấy một người hiền lành chân chất, thua kém mình một tí cũng được nhưng mà được yên ổn”.
Ở tập trước, Bảo dọa bố rằng nếu Dương không nói chuyện với mình thì bố cậu cũng đừng mong nói chuyện với con trai. Ông bố trẻ này không chịu thua, cho rằng con trai kém không đào hoa như bố nên “cưa” mãi Ánh Dương không đổ.