Vác cành đào, mang túi quà rời Thủ đô về quê ăn Tết

TPO - Cùng với vali, túi xách, hành lý, người dân mang theo những cành đào, những món quà rời Hà Nội về quê ăn Tết.
Ghi nhận của PV, trong những ngày cận Tết, tại bến xe Giáp Bát, người dân bắt đầu rục rịch rời Hà Nội để về quê ăn Tết Nguyên Đán 2023.
Ai ai cũng vác theo hành lý cồng kềnh trong đợt nghỉ dài ngày này.
Bên cạnh những hành lý cồng kềnh, người dân mang theo những cành đào về quê nhà.
Những cành đào mang lại không khí xuân tại bến xe Giáp Bát.
Một người dân mang theo gà ra bến xe.
Khoang xe chật cứng hành lý.
Những món quà, túi quà Tết được người dân mang theo rời Hà Nội.
"Tôi làm kỹ thuật tại khu công nghiệp, nay được nghỉ nên tôi tranh thủ về nhà, mang thùng bia biếu bố mẹ", anh Kim (Thái Bình) cho biết.
Lịch nghỉ Tết Âm lịch kéo dài 7 ngày nên nhiều người đã tranh thủ về quê, đi du lịch dịp này.
Người dân mang lỉnh kỉnh đồ rời Thủ đô.
Thậm chí còn đội hành lý lên đầu.
So với mọi năm, bến xe khách Giáp Bát vắng khách hơn bình thường.
Thay vì cảnh chen nhau thì các xe nằm im tại bến chờ khách.
"So với Tết mọi năm là vắng hơn hẳn. Ngày trước thì hết sạch vé, khách còn tranh nhau lên, bây giờ cứ phải ngóng từng khách", một lái xe cho biết.