Trường Sa - kẻ ra người nhớ!

TP - Mỗi năm, khi nơi nơi chuẩn bị đón xuân, lại có những con tàu rời bến cảng Cam Ranh mang hàng Tết ra các điểm đảo ở huyện đảo Trường Sa.

Đó cũng là những chuyến tàu đưa những người lính Hải quân nhân dân ra bảo vệ biển đảo, bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc.

Có những người lính trẻ và người thân của họ đang hy sinh hạnh phúc riêng, để đất nước được phát triển bình yên, cả dân tộc hưởng những cái Tết an vui, những mùa xuân tươi đẹp. Họ lên đường với nụ cười rạng rỡ bởi tin rằng, quê hương luôn dành cho họ những tình cảm thân thương nhất.

Những con tàu hú còi dài rồi lần lượt rời bến.

Người ra nơi tiền tiêu đầy gian lao thử thách và người ở lại đất liền bịn rịn lúc chia tay.

Trung úy xe tăng Trịnh Đức Thành chia tay người yêu Phan Huyền Trang- kế toán Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật Khánh Hòa để ra làm nhiệm vụ ở đảo Nam Yết. Chàng trên tàu nàng dưới cảng, vẫy chào nhau và trao gửi nhau lời tạm biệt, miệng cười mà mắt ướt!

Tàu đã xa nhưng trên bờ, những người vợ, người yêu, những đứa con của họ vẫn dõi theo.

Đại úy Bùi Phi Long ra công tác tại đảo Đá Đông. Anh sẽ không cùng vợ Nguyễn Thị Bích Thảo và con gái Bùi Vân Anh, 30 tháng tuổi đón Tết này, và có thể cả Tết sau. Nhưng cũng có những người lính khác được anh và đồng đội thay thế để về đất liền sum họp gia đình khi Xuân sang.