‘Trùm cuối’ linh vật rồng ở Quảng Ngãi xuất hiện nhận cơn mưa lời khen

TPO - Khác xa so với 3 linh vật rồng trước đó bị chê xấu, khi linh vật rồng thứ 4 xuất hiện uy nghiêm, dũng mãnh với phần thân, đuôi được làm cách điệu bằng những giỏ hoa đã nhận được "mưa" lời khen từ người dân. Nhiều người ví von là linh vật rồng “chúa” ở Quảng Ngãi.

Khác với những lời chê bai 3 linh vật rồng được thi công trước đó không giống rồng, xấu. Ảnh: Nguyễn Ngọc

Linh vật rồng thứ 4 xuất hiện mang phong thái uy nghiêm, dũng mãnh được đặt ngay trung tâm công viên Ba Tơ (TP. Quảng Ngãi) nhận được cơn mưa lời khen từ người dân. Ảnh: Nguyễn Ngọc

Nhiều người ví von rằng đây là linh vật rồng “chúa” ở Quảng Ngãi. Ảnh: Nguyễn Ngọc

Được biết, linh vật rồng này do nghệ nhân Bùi Thanh Hên (huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) đã vượt sóng vào thiết kế. “Tôi cùng hai con tranh thủ làm để kịp tiến độ thi công và đưa lên tượng đài của công viên”, nghệ nhân Hên nói. Ảnh: Nguyễn Ngọc
Với trên 35 năm kinh nghiệm trong tạo hình linh vật rồng, bàn tay khéo léo, tài hoa của nghệ nhân Hên đã làm nên chiếc đầu rồng uy nghiêm, dũng mãnh với những đường nét tinh xảo... Ảnh: Nguyễn Ngọc
Được biết, linh vật rồng này là một trong những tiểu cảnh chính, quan trọng nhất tại công viên Ba Tơ, được thiết kế, trang trí một cách tỉ mỉ để làm điểm nhấn du xuân cho người dân TP Quảng Ngãi trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Ảnh: Nguyễn Ngọc
Theo ghi nhận của PV, phần đầu rồng uy dũng, mang phong cách văn hóa đặc trưng của Lý Sơn kết hợp với thân và đuôi rồng bằng dải hoa uốn lượn đã tạo nên không gian tuyệt đẹp tại đài phun nước trung tâm công viên Ba Tơ. Ảnh: Nguyễn Ngọc
“Tôi thấy linh vật rồng thứ 4 rất đẹp, phù hợp với văn hóa dân gian về rồng. Còn những thiết kế linh vật rồng trước đó có rất nhiều chi tiết không phù hợp và thô kệch và rất xấu... Đây được xem là linh vật rồng 'chúa', 'trùm cuối' ở Quảng Ngãi”, ông kiều Tử Trực – một người dân ở TP. Quảng Ngãi chia sẻ. Ảnh: Nguyễn Ngọc
Công viên Ba Tơ năm nay được trang trí theo chủ đề “Xuân yêu thương - Tết sáng tạo”. Hàng chục ngàn chậu hoa tươi đặt mua từ Đà Lạt (Lâm Đồng), Sa Đéc (Đồng Tháp) và nhiều nhà vườn trong tỉnh được đưa về trang trí. Ảnh: Nguyễn Ngọc
Ngoài ra, bờ xe nước - biểu tượng về hình ảnh con người Quảng Ngãi cần cù, sáng tạo, chịu đựng mưa nắng để mang lại lợi ích cho đời được phục dựng và trang trí tại công viên Ba Tơ. Ảnh: Nguyễn Ngọc
Nhiều du khách thích thú chụp hình bên linh vật rồng “chúa” ở Quảng Ngãi. Ảnh: Nguyễn Ngọc
Trong khuôn viên có nhiều tiểu cảnh sáng tạo. Ảnh: Nguyễn Ngọc

Rất đông du khách đến tham quan và chụp hình, trong đó có nhiều em nhỏ. Ảnh: Nguyễn Ngọc