Tôi trao nhầm trái tim cho người đàn bà chỉ đam mê tiền bạc

TPO - Đọc tâm sự của anh, tôi hoàn toàn có thể cảm thông, chia sẻ nỗi buồn cùng anh, khi vợ anh chỉ vì mong ước có nhà riêng mà nỡ phụ tình anh đi cặp bồ trong lúc anh và cô ấy đã có một tình yêu đẹp, một cuộc sống vợ chồng có thể nói là êm ấm.
Ảnh minh họa

Bây giờ sự việc đã xảy ra rồi, chính mắt anh trông thấy vợ anh ăn ở với người đàn ông khác, chính tai anh nghe vợ anh ra điều kiện là nếu không mua được nhà riêng thì đừng mong giữ được cô ấy cho riêng mình! Như vậy là vợ anh đã có chính kiến của cô ấy khi lên mặt thách thức anh.

Theo tôi nghĩ anh cũng không nên níu kéo làm gì cô vợ mất nết, trọng của hơn trọng tình nghĩa đó. Chắc chắn rằng ở thành phố nơi anh và vợ đang sinh sống, không dễ dàng gì để một đôi vợ chồng trẻ trong một thời gian ngắn có thể mua được nhà riêng, cho dù đó là nhà chung cư giá rẻ nếu không có sự đóng góp, giúp đỡ của hai bên gia đình. Nhưng ngặt nỗi bố mẹ anh ở quê, làm nông, anh lại ăn lương của công ty, đủ sống giữa chốn thị thành đắt đỏ đã là may mắn lắm rồi, lấy đâu ra tiền mà mua nhà?

Yêu cầu, đòi hỏi của vợ anh là rất khó, mà không đáp ứng được thì anh mất vợ. Vậy tốt nhất anh nên quyết định sớm đi, chia tay bây giờ là hợp lý nhất, đừng để kéo dài thêm nữa, mỗi ngày trôi qua là một ngày đau khổ chịu đựng cảnh vợ mình thành vợ người như vậy anh ạ. Anh cỏn trẻ, lại là kỹ sư giỏi của công ty, anh đừng lo sau khi chia tay vợ, anh không tìm được một nửa đích thực phù hợp với hoàn cảnh của mình. Còn biết bao người con gái tốt, chân thành mà anh chưa có dịp tìm hiểu hay làm quen đó thôi. Hãy bình tâm và dũng cảm để quyết định sớm anh nhé.