Thổn thức ngắm hoa dã quỳ trên núi lửa Chư Đang Ya

TPO - Sau khi đi qua Chùa Bửu Minh, đồi chè bạt ngàn, du khách sẽ tới núi lửa Chư Đang Ya (xã Chư Đang Ya, huyện Chư Păh, Gia Lai). Nơi đây đang ngập tràn hoa dã quỳ, tiếng cồng chiêng, rượu cần vùng đất cao nguyên chào đón.

Những ngày này, Gia Lai rộn rã lễ hội chào đón du khách.

Núi lửa Chư Đăng Ya hấp dẫn du khách bởi hoa dã quỳ bao phủ khắp nơi.

Thời điểm này Gia Lai mát mẻ, ít nắng, cũng là lúc hoa dã quỳ nở rộ.

Tuần lễ hoa dã quỳ-núi lửa Chư Đang Ya đang diễn ra tại sân nhà rông làng Ia Gri (xã Chư Đang Ya) từ ngày 11-17/11. Ngoài được mua các sản vật địa phương, du khách còn được nghe tiếng cồng chiêng, nhảy dưới ánh lửa. Lễ hội năm nay còn có hoạt động bay trải nghiệm dù lượn ngắm Chư Đang Ya.

Mùa này những cung đường ở Gia Lai đều được phủ màu vàng của hoa dã quỳ.

Du khách thích thú với rượu cần, thịt nướng ống tre tại Tuần lễ hoa dã quỳ-núi lửa Chư Đang Ya.

Các sản phẩm đặc trưng của các dân tộc bày bán.

Gần núi lửa Chư Đang Ya là đỉnh núi Chư Nâm hùng vỹ khiến ai cũng phải trầm trồ.

Cách núi lửa Chư Đang Ya chừng vài cây số là hàng thông cổ thụ, đồi chè bạt ngàn và đặc biệt là Chùa Bửu Minh linh thiêng. Ảnh Hoàng Quốc Vĩnh.<