Tang thương hàng trăm ngôi mộ ở nghĩa trang lớn nhất Đà Nẵng bị mưa lũ cuốn trôi, đất đá vùi lấp

TPO - Sáng ngày 16/10, hàng trăm người dân TP Đà Nẵng kéo lên nghĩa trang Hòa Sơn (xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) đau lòng, xót xa khi mồ mả của thân nhân đã bị cuốn trôi, vùi lấp mất dấu. 

Trong trận mưa lịch sử chiều 14/10 vừa qua, tại khu vực nghĩa trang Hòa Sơn (TP Đà Nẵng) đã xảy ra lũ quét, sạt lở nghiêm trọng.

Hàng trăm ngôi mộ tại khu vực dọc đường số 1 của nghĩa trang lớn nhất thành phố này đã bị cuốn trôi, đất đá vùi lấp ngổn ngang.

Hiện trường sau vụ sạt lở đau lòng, khi có hàng trăm ngôi mộ của người dân TP Đà Nẵng chôn cất tại đây đã bị xoá sổ, vùi lấp trong lớp đất đá dày.

Vụ sạt lở khủng khiếp xảy ra ít nhất tại 2 điểm ở nghĩa trang lớn nhất TP Đà Nẵng

Thân nhân, người nhà bàng hoàng đau xót khi chứng kiến cảnh tượng sạt lở tang thương sau trận mưa lịch sử.

Nước lớn từ núi cao chảy xuống, đã xô ngã và cuốn trôi hàng trăm ngôi mộ ngay chân núi.

Hàng trăm ngôi mộ ở khu vực bên dưới cũng bị đất bùn vùi lấp.

Lãnh đạo Ban quản lý nghĩa trang TP Đà Nẵng cho biết: Do diện tích sạt lở lớn, nên đến nay vẫn chưa thể thống kê số mồ mả bị ảnh hưởng do trận sạt lở. Ban đang phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra để lên phương án khắc phục.

Số lượng mồ mả bị bồi lấp là rất lớn.

Người dân thất thần trước cảnh sạt lở kinh hoàng, khiến phần mộ của người thân bị vùi lấp mất dấu. Chị Lê Thị Lan (trú quận Liên Chiểu) có mặt ở nghĩa trang từ sớm. Chị Lan cho biết: "Phần mộ của người thân đã bị cuốn, bây giờ không biết nằm đâu. Đau lòng lắm"

Nhiều xương cốt được tìm thấy trong đất đá ngổn ngang được người dân gom lại một chỗ để hương khói.

Khung cảnh sạt lở khiến ai chứng kiến cũng đau lòng, xót xa.

Dòng người đổ về nghĩa trang Hòa Sơn về trưa càng đông, ai cũng đầy tâm trạng.

Nhiều gia đình có mồ mả người thân bị cuốn, vùi lấp chưa biết phải làm sao để tìm lại.

Nguy cơ sạt lở ở khu vực nghĩa trang Hòa Sơn vẫn tiềm ẩn nếu mưa lớn tiếp tục xảy ra.

Video: Sạt lở ở nghĩa trang Hoà Sơn.