Tan hoang 'rốn lũ' Mường Tè

TPO - Mường Tè - huyện cuối cùng bị cô lập sau đợt lũ quét trên diện rộng tại Lai Châu đang ngổn ngang khó khăn. Đường vào trung tâm huyện tiếp tục sạt lở, nhiều xã vẫn cô lập. Đây cũng là vùng chưa được sự quan tâm của các tổ chức từ thiện…
Đường tỉnh 127 tỉnh Lai Châu đoạn qua xã Hu Bum, huyện Nậm Nhùn dẫn vào huyện Mường Tè vẫn ngổn ngang đất đá, vẫn có nguy cơ sạt lở

Một điểm sạt lở được xử lý tạm thời

Thời tiết tại Mường Tè ngày 8/7 vẫn tiếp tục có mưa. Nước từ trên núi vẫn liên tục dồn xuống

Các điểm sạt lở hầu hết đều đang được bố trí máy ủi, máy xúc để thông đường

 Một chiếc xe tải chở đất bị sa lầy tại điểm sụt trượt

Ông Giàng A Luông (xã Nậm Ban, huyện Nậm Nhùn) dắt trâu về nhà sau khi chạy lũ. Đây cũng là cung đường dẫn vào huyện Mường Tè.

Điểm trường Phìn Khò thuộc trường Tiểu học xã Mù Cả, huyện Mường Tè tang hoang sau lũ.

Dựng lại nhà cho gia đình ông Phò Go Lòng (xã Mù Cả, huyện Mường Tè) sau khi bị sập hoàn toàn.

Đoàn viên thanh niên và các lực lượng của xã Mù Cả dựng lại nhà cho gia đình ông Phò Go Lòng.