Tái diễn tình trạng ném đá lên tàu

Ở những địa phương có đường ray chạy qua, hiện tượng ném đất, đá lên tàu đang tái diễn. Sau một thời gian có phần lắng xuống, nhưng gần đây, hiện tượng này lại bùng phát với chiều hướng càng nghiêm trọng hơn.

Trên chuyến tàu Thống Nhất ngày 7/8 chạy hướng Hà Nội - TP Hồ Chí Minh, khi đi qua địa phận tỉnh Thanh Hóa, chúng tôi - những hành khách trên tàu TN3 đã phải hứng một trận... mưa bùn đất, đá của những đứa trẻ gần đường ray ném lên.

Dù tàu hỏa được trang bị thêm 3 lớp bảo vệ nơi cửa sổ tàu gồm: Lưới sắt, lớp kính dày và ngoài cùng là tấm tôn, nhưng hành khách vẫn trở thành những nạn nhân của trò nghịch ngợm nguy hiểm này.

Nhiều hành khách mở cửa sổ cho không khí khoang tàu bớt ngột ngạt nên phải hứng trọn những nắm bùn đất, đá dăm và tệ hại hơn còn có cả phân bò, phân trâu.

Chỉ tính riêng khoang số 6 đã có 3 người bị bùn văng vào mắt, phải sơ cứu ngay tại chỗ; còn những hành khách khác thì bị phân trâu, phân bò vấy bẩn khắp người.

Một nhân viên đi tàu cho biết, hiện tượng ném bùn đất, đá lên tàu diễn ra quanh năm, nhưng tái diễn mạnh nhất là vào dịp hè, thời gian học sinh được nghỉ học, không có việc gì làm nên hay ra đường ray ngồi chơi và dễ có những hành động bột phát.

Qua quan sát, chúng tôi được biết không chỉ có những đứa trẻ ở độ tuổi vị thành niên mới nghịch hiểm như vậy, mà còn có cả thanh niên, những người có đủ ý thức về hành động của mình, cũng tham gia ném bùn đất, đá lên tàu.

Qua đây có thể thấy, chính quyền địa phương nơi có đường ray chạy qua đã buông lỏng quản lý; gia đình thiếu khuyên răn, dạy bảo con em; đồng thời cũng thấy được các cấp chính quyền, đoàn thể tại địa phương chưa tạo ra những hoạt động văn hóa - thể thao lành mạnh, lôi cuốn thanh, thiếu niên tham gia, khiến không ít em lấy trò ném đá lên tàu làm thú vui, gây rất nhiều nguy hiểm cho hành khách trên tàu.

Theo Công an Nhân dân