Sinh viên méo mặt vì giá phòng trọ tăng

TP - Đầu năm 2011, các chủ nhà trọ ở Hà Nội đồng loạt tăng giá phòng, giá điện nước, khiến người thuê thêm một phen méo mặt.
Xóm trọ của Hưng giá phòng mới tăng thêm 200.000 đồng/phòng/tháng
Xóm trọ của Hưng giá phòng mới tăng thêm 200.000 đồng/phòng/tháng . Ảnh: T.H

Nguyễn Thị Yến (sinh viên Trường ĐH Lao động - Xã hội) thuê nhà ở một xóm gần đường Trần Duy Hưng - Cầu Giấy, giá một phòng 1.200.000 đồng/phòng/tháng, chưa tính điện nước. Đầu tháng 1 này, bà chủ lại thông báo sẽ thu tăng mỗi phòng 100.000 đồng .

Không chỉ tăng tiền phòng, giá điện, nước; phí vệ sinh hằng tháng ở xóm trọ này cũng được chủ nhà điều chỉnh “linh động” cho phù hợp với mặt bằng giá cả hiện tại. “Tiền phòng từ tháng 1 này của bọn em là 1.300.000 đồng/tháng, tiền điện từ 3.000 đồng/KWh lên 4.000 đồng/KWh, nước từ 10.000 đồng/m3 lên 12.000 đồng/m3” - Yến cho biết.

Căn phòng vỏn vẹn 10 m2, khu vệ sinh khép kín nhưng chật chội, 3 người ở chen chúc. Nếu tính hằng tháng, mỗi thành viên trong phòng Yến phải chi khoảng 600.000 đồng thuê nhà, điện, nước...

Tương tự, tại xóm trọ Hưng, (Trường Cao đẳng Xây dựng) đang thuê ở Khương Hạ - Thanh Xuân, bắt đầu từ tháng 1 này cũng đồng loạt tăng giá phòng. Giá phòng ở trước đây đều ổn định ở mức 800.000 đồng/phòng/tháng, giờ lên 1.000000 đồng/phòng/tháng. Tiền điện, tiền nước cũng tăng thêm 20% so với mức giá cũ.

“Chúng em đều bị sốc khi ông chủ tuyên bố tăng giá phòng, giá điện nước lên cao như thế. Mấy anh chị xóm em đi tìm phòng khác cả tháng nay nhưng chưa được. Phòng giá đắt thì nhiều nhưng tìm được một phòng phù hợp giá thuê dưới 1 triệu đồng/tháng thì hầu như không có trong khu vực nội thành… Ở đâu bây giờ giá phòng trọ cũng tăng ít nhất là 10% so với mức giá trong năm cũ”, Hưng cho biết.

Theo khảo sát của chúng tôi, càng ở những nơi trung tâm, gần các trường ĐH, CĐ, THCN, giá nhà trọ càng tăng cao. Đồng thời, việc tăng tiền thuê nhà, điện nước hàng tháng cũng thay đổi nhiều.

“Tôi ở trọ đối diện với trường, phòng 8 m2 cũng 850. 000 đồng/tháng, điện 3.500 đồng/KWh, nước 60.000 đồng/ người mà phải dùng nước giếng khoan… Sau tết Dương lịch, ông chủ lại báo tăng giá phòng thêm 20 % nữa, ai cũng bị sốc… Muốn ở gần trường để tiện cho việc học hành nhưng giá nhà, giá điện nước cứ tăng vù vù khó mà trụ được”, Trần Thị Loan (K28 khoa Chính trị học, Học viện Báo chí và Tuyên truyền) chia sẻ.

Ở những vùng ngoại thành như: Đông Ngạc, Cổ Nhuế, Tây Tựu, Nhổn, Hà Đông, Bala..., giá nhà trọ, giá điện, nước cũng tăng nhưng ở mức chấp nhận được.

Thời điểm đầu năm mới, giá nhà trọ, điện nước ở hầu hết các xóm trọ trên địa bàn TP Hà Nội đều tăng. Giải thích về việc tăng giá đồng loạt này, anh Tuấn, chủ của hơn 20 phòng trọ ở Phùng Khoang - Thanh Xuân nói: “ Việc tăng giá thuê phòng, điện nước hằng tháng là theo mặt bằng chung. Các mặt hàng khác trên thị trường đều tăng. Không những thế, các chủ nhà trọ khác đều tăng giá nhà, mình không tăng thì thật thiệt thòi… và cũng là vi phạm quy tắc làm ăn”.

Cận Tết là thời điểm sinh viên đi thực tập họ trả phòng lại cho chủ. Chủ nhà thừa cơ đòi giá cho thuê cao hơn mức bình thường. Kéo theo đó, những phòng đã có người thuê từ trước cũng phải trả theo mức giá mới.

Đinh Văn Đạt, (ĐH Bách khoa), trọ ở Định Công - Hoàng Mai nói: “Năm nào cũng vậy, cứ gần đến Tết là giá phòng, giá điện nước lại tăng. Thông thường họ tăng thêm 15-20 % so với mức giá cũ. Việc tìm phòng trọ hiện nay rất khó khăn giá nhà thường xuyên tăng nhưng sinh viên vẫn phải cố mà chịu...”.

Theo Báo giấy