Rưng rưng nước mắt ở đám tang 2 ông cháu bị Camry đâm

Sáng nay, bà con khối phố đến tiễn biệt hai nạn nhân trong vụ tai nạn thương tâm tại Ái Mộ, Long Biên.
Bà con tổ dân phố 14, nơi gia đình nạn nhân sinh sống đến chia tay hai ông cháu lần cuối

Trong nỗi đau quá đỗi đột ngột sau vụ tai nạn thảm khốc do xe Camry gây ra sáng qua tại Ái Mộ, Long Biên, 9h hôm nay, gia đình ông Trần Việt Tiến (SN 1952, ở Tổ 7 phường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội) và cháu Trần Gia Hân (6 tuổi, học trường Tiểu học Ngọc Lâm) đã tổ chức tang lễ tiễn đưa hai ông cháu

Hai chiếc quan tài để cạnh nhau, vòng hoa trắng hoa vàng đan xen - nỗi đau quá lớn khiến hai người phụ nữ còn lại trong gia đình không thể trụ vững 

Mẹ cháu Gia Hân gục khóc bên linh cữu của cha, của con. 

Bà Trần Thị Dung - vợ ông Trần Việt Tiến vừa thắp hương vừa nghẹn ngào gọi tên chồng, tên cháu 

Phía bên ngoài nhà tang lễ, em gái bé Gia Hân mới 2 tuổi vẫn vô tư chạy chơi chưa biết đến nỗi đau khủng khiếp của người lớn.

Lễ truy điệu hai ông cháu là nạn nhân vụ tai nạn thương tâm được tổ chức tại Nhà tang lễ Bệnh viện Đức Giang 

Những giọt nước mắt tiễn biện nghẹn ngào, hai ông cháu ra đi quá đột ngột, quá oan ức

Gia cảnh của gia đình hai ông cháu gặp tai nạn sáng qua khiến bất cứ ai nghe kể cũng phải nghẹn ngào. Chỉ mới hai năm trước, con trai ông đã mất sau một vụ tai nạn, hôm nay, vợ và con dâu ông lại phải tiễn đưa những người thân yêu nhất ra đi. Ông Tiến là trụ cột chính trong gia đình sau khi con trai qua đời. Việc ông ra đi đột ngột khiến hai người phụ nữ còn lại trong gia đình ôm nhau khóc: "Sao gia đình mình lại xảy ra cơ sự này chứ, đau xót quá!"

Được biết, chị Thi con dâu ông Tiến có hai con gái. Em của Gia Hân năm nay mới 2 tuổi, còn ngây thơ chưa biết gì, chạy đi chạy lại trong đám tang của người thân.

Theo Theo Báo giao thông