Rưng rưng những vòng hoa trắng tiễn đưa 3 chị em trong vụ cháy ở ngõ Thổ Quan

TPO - Sáng nay (10/7), tại nhà tang lễ Bệnh viện Đống Đa, nhiều người không cầm được nước mắt trong lễ tang của 3 chị em là nạn nhân trong vụ hỏa hoạn ở phường Thổ Quan (quận Đống Đa, Hà Nội).

Vụ hoả hoạn xảy ra tại ngôi nhà 5 tầng 1 tum ở ngõ Thổ Quan (quận Đống Đa, Hà Nội) vào hai ngày trước khiến 3 người tử vong, trong đó có 2 anh em ruột và một nạn nhân là chị họ.

Từ 8 giờ, tại nhà tang lễ Bệnh viện Đống Đa, từng đoàn người lặng lẽ vào dâng hương, tiễn biệt các nạn nhân trong vụ hỏa hoạn.
Những vòng hoa trắng nối dài từ ngoài cổng nhà tang lễ tới tận sâu bên trong.
Những vòng hoa trắng tiễn đưa các em về đất mẹ.
Anh Nguyễn Văn Kế, cha của nạn nhân xấu số chết lặng, suy sụp, ngồi lặng không nói nên lời.
Nhìn 3 di ảnh xếp ngay ngắn cùng với nụ cười thơ ngây ngày nào của các nạn nhân nhiều người không cầm được nước mắt.
Anh trai Dương Thị D. cầm di ảnh em, nghẹn ngào gạt nước mắt.
Gần 10 giờ, linh cữu các nạn nhân lần lượt được đưa lên xe rời khỏi nhà tang lễ.
Người thân cầm di ảnh các nạn nhân, tiễn biệt lần cuối.
Người thân đau đớn khóc nghẹn trong đám tang.
Cảnh "Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh".
Dòng người xúc động, gạt nước mắt đưa các nạn nhân rời khỏi nhà tang lễ, về nơi an nghỉ cuối cùng.