Các tuyến phố của thành phố Vinh đêm qua không khí chưa bao giờ nhộn nhịp và đông đúc như thế. Hàng chục ngàn người đã đổ về quảng trường Hồ Chí Minh để tham gia lễ mít tinh và văn nghệ.
Dọc các tuyến đường Lê Mao, Hồ Tùng Mậu, hàng chục chiếc trại của các đơn vị trong thành phố được dựng lên với đèn màu, đèn nháy và các kiểu trang trí bắt mắt. Thanh thiếu niên tụ tập tại các trại hát hò, chơi các trò chơi.
Trên sân khấu tại quảng trường Hồ Chí Minh, dưới chân tượng đài Hồ Chí Minh, lễ mít tinh và các tiết mục văn nghệ đặc sắc kéo dài hơn 3 tiếng đồng hồ và được truyền hình trực tiếp trên Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An. Hàng chục nghìn người đã đổ về quảng trường để chứng kiến giây phút Vinh trở thành đô thị loại I.
Chương trình văn nghệ Trên đôi cánh phượng hoàng do sinh viên trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, Đại học Vinh, Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An và đoàn dân ca tỉnh Nghệ An biểu diễn diễn ra hoành tráng, công phu.
Sau lễ mít tinh và các tiết mục văn nghệ, tượng đài Hồ Chí Minh sáng rực lên trong màn pháo hoa chào mừng.
Chùm ảnh của phóng viên TPO ghi lại: