Nước mắt rơi bên di ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp

TPO - Tối 25/8, nhân dịp kỷ niệm 104 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911- 25/8/2014), rất đông người dân, cựu chiến binh đã đến thắp nhang, đặt nến để tưởng nhớ Đại tướng tại nhà riêng ở số 30 Hoàng Diệu (Hà Nội).

Tối 25/8, rất đông người đã đến nhà Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở số 30 Hoàng Diệu (Hà Nội) để tưởng nhớ Người.

Anh Võ Điện Biên-con trai Đại tướng, nhận bức ảnh in hình Đại tướng Võ Nguyên Giáp của người dân tăng.

Nhiều người không kìm được nước mắt khi nhìn di ảnh của Đại tướng.

Những nén nhang tưởng nhớ Đại tướng.

Anh Võ Điện Biên xúc động trước tình cảm của mọi người dành cho Đại tướng.

Thành kính dâng những bó hoa.

Đại diện Hội cựu chiến binh đoàn 356 thắp hướng trước di ảnh Đại tướng.
Bác Nguyễn Văn Thọ (59 tuổi) Hội Cựu chiến binh 356 xúc động chia sẻ, "Đại tướng là người anh cả của lực lượng vũ trang. Hôm nay mọi người đến để thắp nén nhang tưởng nhớ Đại tướng".

Nhiều người vào thăm lại nơi Đại tướng làm việc.

Hai chiếc bình, một chiếc lưu giữ đất thiêng Vị Xuyên - Hà Giang của các cán bộ chiến sĩ F356.

Những cựu chiến binh không khỏi xúc động khi nhớ về Đại Tướng.

Bức tranh cháu của Đại tướng vẽ tặng ông nhân dịp kỷ niệm 104 năm ngày sinh Đại tướng.

Phía bên ngoài, những ngọn nến được thắp sáng xung quanh tường nhà Đại tướng.

Hai bạn sinh viên Nguyễn Lan Hương và Nguyễn Hương Giang học trường ĐH Kinh doanh Công nghệ, xếp những ngọn nến thành số 104 tưởng nhớ về Đại tướng.

Đêm muộn nhưng trước cổng nhà Đại tướng vẫn còn nhiều người lắng đứng tưởng nhớ về Người.