Nước mắt chảy dài trong tang lễ nạn nhân người Việt vụ MH17

TPO - Sáng 17/11, tại Nhà tang lễ Phùng Hưng (Hà Nội), gia đình đã tổ chức tang lễ cho ba mẹ con người Việt tử nạn trong vụ rơi máy bay MH17.

9h ngày 17/11, lễ tang 3 nạn nhân vụ rơi máy bay MH17 được tổ chức tại Nhà tang lễ Phùng Hưng (Hà Nội).

Trước đó vào chiều ngày 13/11, di hài chị Nguyễn Ngọc Minh (37 tuổi) cùng con gái Đặng Minh Châu (17 tuổi) và Đặng Quốc Duy (14 tuổi), ba nạn nhân vụ rơi máy bay MH17 và anh Đặng Quốc Thắng (chồng chị Minh), đã được đưa về nhà tang lễ Phùng Hưng (Hà Nội).

Ông Nguyễn Ngọc Khanh và bà Quản Thị Phong, bố mẹ chị Minh, không cầm được nước mắt trong lễ tang của con cháu.

Người thân trong gia đình tiễn biệt vợ chồng chị Minh và các cháu.

Di ảnh của 3 mẹ con chị Minh.

Bà Phong không cầm được nước mắt trong lễ tang con cháu.

Người thân nhìn lại di ảnh của gia đình chị Minh.

Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao chia buồn cùng gia đình.

Di hài vợ chồng chị Minh và các con được mai táng tại nghĩa trang Lạc Hồng Viên (Kỳ Sơn, Hòa Bình).