Nông dân Hà Nội lội ruộng trong cái rét cắt da cắt thịt

Đối với người nông dân, công việc đồng áng không thể tạm ngừng để chờ thời tiết ấm lên. Họ vẫn phải lội ruộng, chân ngập dưới bùn lạnh, dưới làn gió buốt giá để gieo mạ hay chăm sóc cho những luống rau.

Thời tiết giá rét khiến công việc của người nông dân trở nên vất vả hơn bao giờ hết. Trên cánh đồng thôn Song Khê, xã Tam Hưng, huyện Thanh Oai - Hà Nội, công việc đồng áng vẫn diễn ra bình thường khi nền nhiệt độ xuống thấp kỉ lục. Trong ảnh: Một người nông dân đang lội ruộng che chắn cho đám mạ mới gieo.

Anh Lê Minh Tiến ở thôn Song Khê đang chuẩn bị hạt giống để gieo mạ vụ đông xuân.

Anh Tiến đang làm đất để chuẩn bị gieo mạ bằng đôi tay trần dưới những đợt gió thổi lạnh thấu xương.

Vợ chồng anh Tiến có 1,2 mẫu ruộng, anh cho biết công việc đồng áng vẫn phải diễn ra liên tục theo đúng kế hoạch và không thể tạm dừng để tránh rét được.

Nhiệt độ xuống thấp kỉ lục, những người nông dân thôn Song Khê làm việc ngoài đồng phải đốt lửa sửa ấm.

Em Kiều Thu Hường học sinh trường THCS Tam Hưng đang tranh thủ ngày nghỉ đi chăn bò giúp bố mẹ trên cánh đồng Song Khê lộng gió.

Em Hường và người hàng xóm là anh Nguyễn Văn Thận trong bộ quần áo chống rét khi đi chăn bò.

Trên cánh đồng của xã Tam Hưng, công việc đồng áng vẫn diễn ra trong nhịp điệu hối hả bất kể thời tiết khắc nghiệt. Trong ảnh là anh Lê Văn Độ sống ở xã Tam Hưng đang rắc vôi để xử lí ruộng trước khi gieo mạ. Anh cho biết, nước tưới ở đây phải dùng nước sông Nhuệ đen đặc và ô nhiễm nên theo kinh nghiệm thì dùng vôi bột sẽ khử bớt được tạp chất không mong muốn.

Anh Độ đang vục nước trộn vôi bột để rắc xuống ruộng.

Còn những người trồng rau thì đang lội bùn ngập đầu gối trong cái rét cắt da thịt thu hoạch rau.

Một nông dân đang thu hoạch rau cải trên đồng ruộng Song Khê.

Chị cho biết, những mớ rau cải này được bán với giá chỉ 3 nghìn đồng ở chợ.

Theo Theo Vnexpress