Những sắc màu yên bình mùa Phật đản xứ Huế

TPO - Những ngày này, từ thành phố hay các miền quê xứ Huế đang ngập tràn sắc màu cờ, hoa đậm chất thiền an bình, hỷ lạc mừng đón một mùa Phật đản lại về.

Nhân khởi đầu tuần lễ Phật đản Phật lịch (PL) 2568, từ 10 ngày trước đó, ban tổ chức (BTC) Đại lễ ở tỉnh Thừa Thiên-Huế (TT-Huế) đã trang trọng tổ chức nghi lễ hạ thủy 7 đóa hoa sen xuống giữa dòng sông Hương, đoạn trước công viên bia Quốc Học (TP Huế).

Tiếp theo sau đó là nghi lễ thắp sáng 7 đóa hoa sen tượng trưng cho 7 bước chân Phật trên sông Hương về đêm, tạo cảm giác linh thiêng giữa vùng đất cố đô yên bình mùa lễ hội.

Vào tối 20/5 (13/4 âm lịch), BTC Đại lễ Phật đản PL 2568 tỉnh TT-Huế đã tổ chức khai mạc thuyền hoa tại Nghinh Lương đình. Tiếp đó là nghi lễ rước Phật nhân Đại lễ Phật đản từ chùa Diệu Đế qua các trục phố chính của TP. Huế đến Tổ đình Từ Đàm - nơi diễn ra chính lễ Phật đản ở TT-Huế.

Trên các trục đường chính của TP. Huế, BTC Đại lễ Phật đản PL 2568 tỉnh TT-Huế đã cho thiết trí nhiều cụm hoa sen màu đỏ tím lạ tinh tế, bắt mắt.

Cầu Phú Xuân bắc qua sông Hương thuộc trung tâm TP. Huế rợp trong sắc cờ mừng lễ Phật đản.

Dưới sông Hương đoạn gần cầu Phú Xuân và Dã Viên (TP. Huế) là 7 đóa sen nổi bật giữa làn nước sông trong xanh.

Một đóa sen tỏa sắc bên di tích, Kinh thành Huế xưa cổ.

Dòng sông xanh được điểm tô bởi những đóa hoa sen tượng trưng cho 7 bước chân Phật.

Một ngôi chùa tại Huế trang trí cờ, hoa, lồng đèn nhiều sắc màu và thiết trí Phật đài trang nghiêm mừng Đại lễ Phật đản.

Sông Hương về đêm mùa Phật đản.

Một hàng quán tại Huế chuyên bán lồng đèn mùa Phật đản.

Dịp Phật đản năm nay, BTC Đại lễ còn tổ chức các hoạt động thiện nguyện, tri ân đầy ý nghĩa và thiết thực.

Chùa Từ Đàm trong ngày chính lễ Phật đản PL 2568, với sự tham gia của hàng nghìn chư tôn đức, hòa thượng, thượng tọa, tăng ni, tín hữu, phật tử... Tất cả hồi hướng công đức, nguyện cầu một mùa Phật đản bình yên, đầy tình yêu thương, nhân ái cho mọi nhà, mọi người. Ảnh: CTTĐTTH