Những người lao động không nghỉ lễ 2/9 ở Thủ đô

TPO - Dịp nghỉ lễ 2/9, trong khi hàng triệu người ở Hà Nội được nghỉ ngơi, đi du lịch thư giãn, thăm thân thì vẫn có không ít người vì mưu sinh và nhiệm vụ vẫn miệt mài lao động.

Trái ngược với đa phần người dân vội vã rời Thủ đô để về quê, đi du lịch, vui chơi, không ít người lao động vẫn âm thầm với công việc vốn có của mình.

Nhiều dịch vụ hoạt động hết công suất phục vụ nhu cầu của người dân và khách du lịch.

Các gánh hàng rong, đặc biệt là đồ ăn được nhiều người dân yêu thích.

Xe bán hàng rong khắp các đường trên phố đi bộ hồ Gươm.

Dịp nghỉ lễ, những người làm công tác bảo vệ, giữ an toàn cho du khách quanh hồ Hoàn Kiếm vẫn âm thầm với công việc của mình. Các dịch vụ di chuyển xung quanh hồ Hoàn Kiếm như xe xích lô, xe điện cũng hoạt động hết công suất do lượng khách đông.

Dù công việc có vất vả và mệt hơn so với ngày thường nhưng những người bán hàng vẫn cố gắng với công việc. Đổi lại, họ có thêm thu nhập và doanh số.

Gánh xe hoa quả lên phố Đinh Tiên Hoàng từ sáng sớm, chị Hoa (Ba Đình, Hà Nội) tất bật vì lượng khách hôm nay nhiều hơn so với ngày thường. “Việc thì vẫn phải làm thôi. Càng những ngày này càng bán được nhiều hàng nên tôi vẫn đi làm như ngày bình thường“, chị Hòa chia sẻ.

Những xe bán hàng ăn cũng được mở liên tục từ sáng sớm.

Những người bán tò hè được trẻ em yêu thích khi trực tiếp làm cho người dân và du khách trải nghiệm.

Trong ngày đầu khá nắng nóng, trên nhiều tuyến phố, những người công nhân vệ sinh môi trường vẫn miệt mài thu gom rác.

Ở quê cũng ít việc nên hơn 10 năm nay ông Thuật lên thành phố mưu sinh. Để kiếm thêm thu nhập, ông vẫn làm việc trong ngày nghỉ lễ Quốc tế lao động.

Kỳ nghỉ lễ kéo dài 4 ngày, lượng khách tăng gấp đôi so với ngày thường, nhiều người mở dịch vụ cho trẻ em thường phải làm 11 tiếng từ 7 giờ sáng tới 12 giờ đêm

Dịch vụ trông giữ xe những ngày này rất đông khách. Một ngày làm việc có thể kiếm từ 4 đến 5 triệu, bởi vậy mà nhiều người lựa chọn làm trong những ngày lễ để kiếm thêm thu nhập.