Những ngôi sao “chân đất”

TP - Chỉ trong 3 năm, thế giới đã chứng kiến những “ngôi sao chân đất” chiến thắng ở American Idol, America’s got talent hay Britain’s got talent.
Kevin Skinner

> Xem Thần tượng âm nhạc mới của nước Mỹ

Kevin Skinner.

Lại thêm một chàng cowboy bước lên bục vinh quang của cuộc thi American Idol của năm 2011: Scotty Mcreery.

Không giống như Susan Boyle (47 tuổi), và Kevin Skinner (35 tuổi), khi đoạt giải, Scotty mới 17 tuổi, nhưng cậu rất tự tin nói với ba vị giám khảo, là các ca sỹ, nhạc sỹ lừng danh Jenifer Lopez, Steven Tyler và Randy Jackson: “Tôi đã hát nhạc country trong cả cuộc đời”.

Và khi Scotty cất lời hát ca khúc Your man của Josh Turner (không có nhạc đệm), ba vị giám khảo mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau vì không thể ngờ một chàng trai tuổi teen, mặt nhẵn thín, lại có chất giọng siêu trầm, ấm của một quý ông 30 tuổi! Đầu tiên, Scotty hát trước các vị giám khảo American Idol, cậu mới chỉ 16 tuổi. Và Scotty đã chiến thắng trong đêm chung kết với ca khúc I love you this big, đêm 25-5 vừa rồi.

Khỏi phải nói Scotty Mcreery, nhân viên thu ngân của một quầy bán rau quả ở Bắc Carolina nhanh chóng trở nên nổi tiếng ở Mỹ như thế nào. Tuy nhiên, không phải ai cũng đồng ý với ban giám khảo. Họ nghĩ, một thần tượng phải hát hay, hình thể đẹp, có khả năng nhảy và mặc đẹp, nói chung là “trọn gói”.

Nhưng nếu ban giám khảo của American Idol, America’s got talent hay Britain’s got talent cũng nghĩ như vậy thì chắc những người “chỉ biết hát hay” như Susan Boyle và Kevin Skinner “không có cửa” đoạt giải.

Còn nhớ khi Susan Boyle, bà nông dân 47 tuổi ăn mặc lôi thôi ở miền quê hẻo lánh của Scotland chỉ đoạt á quân, nhường vị trí thứ nhất cho một nhóm nhảy trẻ trung, hào nhoáng, công chúng Anh đã lập tức phản ứng với ban giám khảo, cho rằng họ không công bằng với Susan Boyle chỉ vì ngoại hình của bà.

Còn Kevin Skinner, quán quân America’s got talent năm 2009, lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng cũng tuềnh toàng chẳng kém. Anh bước ra sân khấu với chiếc mũ lưỡi trai đội ngược, mặt lởm chởm râu, bộ quần áo chẳng lấy gì làm sang trọng, đến nỗi Piers Morgan, một trong ba vị giám khảo phải lắc đầu chán ngán. Khán giả cười rộ khi Kevin, đến từ bang Kentucky, nói: Tôi làm nghề bắt gà (chicken catcher) nhiều năm rồi. “Mỗi ngày anh bắt được bao nhiêu con gà?”, một giám khảo “hỏi đểu”. Kevin thật thà, nhưng cũng có gì đó tinh quái: “Tôi không được giỏi toán lắm”. Khán giả lại được một mẻ cười.

Nhưng khi Kevin Skinner, cầm cây guitar thân thuộc với anh hằng ngày, cất lời hát ca khúc If tomorrow never comes thì cả khán phòng lặng đi vì sự truyền cảm của giọng hát. Sau này, các giám khảo nhận xét, về kỹ thuật, Kevin không quá nổi trội, nhưng sự truyền cảm thì đặc biệt ấn tượng.

Có lẽ vì vậy mà American Idol hay Britain’s got talent luôn mang đến cho người xem những bất ngờ thú vị. Trong khi phiên bản của những chương trình này được tổ chức tại một số nước châu Á, trong đó có Việt Nam chưa có nổi điều đó.

Theo Báo giấy