Những khoảnh khắc ấn tượng ở chung kết Đường lên đỉnh Olympia 23

TPO - Màn so găng đầy kịch tính, hấp dẫn của bốn nhà leo núi kết thúc với vòng nguyệt quế thuộc về nam sinh Thanh Hóa - Lê Xuân Mạnh (THPT Hàm Rồng). Chương trình có những phút giây ngập tràn cảm xúc đến từ bốn điểm cầu, đỉnh điểm là phần "lội ngược dòng" ngoạn mục của Xuân Mạnh ở phần thi Về đích. 

Sáng 8/10, chung kết Đường lên đỉnh Olympia đã chứng kiến màn so tài gay cấn của bốn nhà leo núi tại sân khấu Trường quay S14, Đài truyền hình Việt Nam. Ảnh: Như Ý

Điểm cầu tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt đền Sóc ở Sóc Sơn, Hà Nội sôi động nhờ sự cổ vũ nhiệt tình gửi đến thí sinh Nguyễn Việt Thành. Đây là lần thứ 2 trường THPT Sóc Sơn có cầu truyền hình Olympia, trước đó là Hà Việt Hoàng - người đứng thứ ba chung cuộc trong Chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 17. Ảnh: Duy Phạm, Như Ý

Tại điểm cầu tại Huế, đông đảo thầy cô, các bạn học sinh, lãnh đạo sở, ban, ngành tỉnh ủy Thừa Thiên Huế có mặt cổ vũ, động viên thí sinh Nguyễn Minh Triết, lớp 12 Lý, Trường THPT chuyên Quốc học Huế. BTC bố trí khoảng 3.000 ghế ngồi phục vụ học sinh, công chúng theo dõi, cổ vũ trận chung kết này. Ảnh: Ngọc Văn, Như Ý

Điểm cầu Thanh Hóa được tổ chức tại Quảng trường Lam Sơn, TP Thanh Hóa. Sự kiện thu hút khoảng 8.000 người đến tiếp lửa cho “nhà leo núi” Lê Xuân Mạnh, lớp 12A1, Trường THPT Hàm Rồng. Ảnh: Hoàng Lam

Những băng rôn, khẩu hiệu cổ vũ thí sinh Nguyễn Trọng Thành (Trường THPT chuyên Trần Phú, Hải Phòng) rợp Khu di tích Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm. Ảnh: Nguyễn Hoàn, Như Ý

Phần thi khởi động được chia thành ba lượt, Trọng Thành ghi điểm liên tiếp, dẫn đầu với 65 điểm, Minh Triết và Việt Thành 30 điểm, Xuân Mạnh 10 điểm. Ảnh: Như Ý

Ngay từ câu hỏi thứ hai trong phần thi Vượt chướng ngại vật, Nguyễn Việt Thành (THPT Sóc Sơn, Hà Nội) nhanh tay bấm chuông giành quyền trả lời từ khóa và dẫn đầu đoàn đua với 70 điểm. Ảnh: Như Ý.
Phần thi Tăng tốc, Trọng Thành vươn lên dẫn đầu với 165 điểm, bám theo phía sau là Việt Thành 120 điểm, Xuân Mạnh 100 điểm, Minh Triết 70 điểm. Ảnh: Như Ý

Các điểm cầu trở nên nóng hơn bao giờ hết trong phần trả lời câu hỏi với sự dẫn dắt của 4 MC: Sơn Lâm (điểm cầu Thanh Hoá), Tuyết Ngân (điểm cầu TT-Huế), Trần Ngọc (điểm cầu Hà Nội) và Huyền Trang (điểm cầu Hải Phòng). Ảnh: Như Ý, Duy Phạm, Hoàng Lam

Nguyễn Trọng Thành (Trường THPT chuyên Trần Phú, Hải Phòng) là thí sinh đầu bước vào phần thi Về đích. Thí sinh chọn gói câu hỏi an toàn 3 câu 20 điểm khi đang có lợi thế dẫn đầu. Trọng Thành trả lời đúng ở câu sử dụng ngôi sao hy vọng nhưng sai hai câu đầu. Kết thúc phần thi, Trọng Thành giữ nguyên số điểm 165

Với 140 điểm, Việt Thành là thí sinh thứ hai tiến vào phần thi Về đích với gói câu hỏi 30 điểm, 20 điểm và 20 điểm. Nam sinh Sóc Sơn áp lực khi trả lời sai hai câu đầu, bị Trọng Thành giành quyền trả lời và nhận điểm về mình. Với kết quả này, Trọng Thành bứt phá với 210 điểm, cách biệt điểm số với ba thí sinh còn lại. Ảnh: Như Ý

"Em không còn gì để mất" - Xuân Mạnh quyết tâm chọn gói câu hỏi 3 câu 30 điểm. Nam sinh trường Hàm Rồng trả lời đúng 2 câu, trong đó một câu lựa chọn ngôi sao hy vọng. Từ 100 điểm, Xuân Mạnh nâng tổng số điểm lên 190, bám sát người dẫn đầu là Trọng Thành. Ảnh: Như Ý

Minh Triết bày tỏ sự xúc động khi lần cuối đứng trên sân khấu Olympia và nhận được sự cổ vũ của thầy cô, bạn bè, gia đình. Nam sinh Huế chọn gói câu hỏi 3 câu 30 điểm vì đang có tổng điểm thấp nhất. Minh Triết nhanh chóng trả lời đúng câu đầu nhưng đáp án câu thứ hai không chính xác. Xuân Mạnh nhanh tay bấm chuông và giành 30 điểm, vươn lên dẫn đầu một cách gay cấn. Ảnh: Như Ý

Ở câu cuối, Minh Triết làm điều chưa từng có tiền lệ khi quyết định nhường cơ hội cho Xuân Mạnh và Trọng Thành tranh tài. Trọng Thành bấm chuông nhưng không đưa ra được đáp án đúng. Vòng nguyệt quế đã thuộc về Xuân Mạnh. Các thí sinh đã chạy đến chúc mừng, ôm chầm lấy nhau sau khi cuộc tranh tài kết thúc. Ảnh: Như Ý

Thầy cô giáo trường THPT Hàm Rồng vỡ òa ăn mừng chiến thắng "lội ngược dòng" của học trò. Lần đầu tiên, Thanh Hóa có thí sinh vô địch Olympia. Ảnh: Như Ý

Trái ngược với không khí tại điểm cầu Thanh Hóa, các học sinh trường THPT chuyên Trần Phú, Hải Phòng bật khóc vì Trọng Thành không thể bước lên bục vinh quang nhận vòng nguyệt quế, dù chiến thắng đã tưởng như rất gần. Ảnh: Nguyễn Hoàn

Anh trai Lê Xuân Mạnh - Lê Xuân Dương (trái) cùng mẹ, bà Vũ Thị Hường (phải) vui mừng "check-in" bên phần thưởng 50.000 USD - giải thưởng cao nhất trong 23 năm qua của chương trình Đường lên đỉnh Olympia. Ảnh: Như Ý