> Lảnh lót tiếng thơ trong Văn Miếu
Năm nay, khuôn khổ Ngày thơ Việt Nam lần thứ mười không dừng lại là sân chơi trong nước, mà mở rộng hơn khi có sự tham gia của các nhà thơ nhiều nước trở về từ Liên hoan thơ châu Á – Thái Bình Dương lần thứ nhất. Đến với Văn Miếu – Quốc Tử Giám trong ngày tôn vinh những vần thơ này có đông đảo du khách và bạn bè quốc tế.
Tuy nhiên, ngay gần cửa chính của khu Văn Miếu – Quốc Tử Giám là cảnh bán hàng rong. Mùi xúc xích rán dậy khắp cả một khoảng không gian. Cảnh người đứng, ngồi nhộm nhoạm. Thêm đó, dù là ngày hội, ít liên quan tới lễ lạt, nhưng vẫn còn một hai người bán vàng hương.
Nhiều người chèo kéo du khách nước ngoài mua quà lưu niệm: áo, mũ. Khi có khách mua, họ "mạnh tay" làm giá.
Nhiều du khách đến với ngày hội thơ cũng tranh thủ chụp hình. Song, thay bằng đứng bên lề thì không ít người vượt qua dây chắn, giẫm lên cỏ để chụp hình. Tại dãy văn bia Tiến sĩ, nhiều tiền lẻ vẫn xuất hiện trên đầu rùa, trên bảng ghi chú giới thiệu...
Ngày hội thơ miễn phí vé vào cửa, thế nhưng theo phản ánh của nhiều người, vào buổi chiều hoạt động bán vé trở lại. Nhiều du khách vào bên trong được yêu cầu phải quay trở ra mua vé.
Ngày hội thơ thu hút đông đảo người đến tham dự, nên nhiều dịch vụ khác cũng “bám càng” làm ăn. Đáng nói nhất là dịch vụ gửi xe. Bên trong khu Văn Miếu – Quốc Tử Giám, giá vé gửi xe máy chỉ tăng không đáng kể (từ 3.000 đồng/xe lên 5.000 đồng/xe). Nhưng bên ngoài, nhiều chỗ gửi xe "chém" 20.000 đồng/xe máy.
Những nét chưa đẹp này còn tồn tại không chỉ gây tâm lý bất bình cho nhiều du khách, mà còn tạo ra cái nhìn thiếu thiện cảm về một hoạt động văn hóa (tôn vinh thi ca) tại một địa chỉ văn hóa là Văn Miếu - Quốc Tử Giám.